“Cuộc chiến” đẫm máu giữa chủ và con nợ

(Dân trí) - Sáng 23/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt bị cáo La Mộng Hải (31 tuổi, ở Hóc Môn, TPHCM) 23 năm tù.

“Cuộc chiến” đẫm máu giữa chủ và con nợ - 1

Bị cáo cười “tít mắt” khi nhận 23 năm tù.

 

Theo cáo trạng, năm 2005, Lê Văn Cường mượn vợ chồng La Mộng Hải số tiền 5 triệu để mua xe. Cường trả trước cho vợ chồng Hải 2 triệu. Còn 3 triệu, Cường khất lần khất lữa mãi không trả.

 

Khoảng 12h15 ngày 24/8/2006, vợ Hải tới quán cà phê tại ngã tư Cây Me (huyện Hóc Môn) gặp Cường đòi nợ tiếp. Tưởng vợ Hải định giật sợi dây chuyền vàng trên cổ mình,  Cường đá vợ Hải ra rồi lớn tiếng chửi mắng.

 

Nghe tiếng vợ khóc lóc và tiếng Cường chửi mắng qua điện thoại, Hải tức giận đút 2 con dao vào túi quần rồi chạy tới chỗ Cường. Hải xông thẳng vào trong quán hỏi tội Cường. Hai bên cãi vã rồi thách thức nhau ra ngoài quán đánh lộn.

 

Cường chạy vào nhà dân gần đó lấy dao phay, Hải lăm lăm 2 con dao trên tay thủ thế. Chẳng nói thêm lời nào, hai kẻ “xung máu” lao vào đâm chém nhau tới tấp. Hải bị Cường chém cho 1 nhát vào đầu. Điên tiết, Hải cầm 2 con dao đâm liên tiếp vào cổ và ngực của Cường khiến Cường gục ngay tại chỗ. Nạn nhân chết vì bị đâm thấu đỉnh phổi 2 bên.

 

Sau khi gây án, Hải ôm đầu đầy máu chạy vào bệnh viện băng vết thương. Bất ngờ, Hải gặp Cường người đầy máu cũng được đưa tới cấp cứu. Sợ hãi, Hải bỏ trốn. Trong thời gian trốn, Hải cùng đồng bọn gây ra  nhiều vụ trộm cắp. Ngày 15/4/2010, cảnh sát điều tra phát hiện La Mộng Hải đang thụ hình tại trại giam về tội trộm cắp.

 

Ngoài bản án 20 năm tù về tội giết người, Hải còn phải nhận thêm 3 năm tù nữa về tội trộm cắp tài sản. Sau khi HĐXX tuyên án, bị cáo cười đầy hứng khởi theo chân các cán bộ công an về trại giam. Phía sau Hải, vợ, con cùng người thân bị cáo rưng rưng nước mắt.

 

Điền Hà