1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

“Cú ngã ngựa” của bà trùm ma túy thành Vinh

(Dân trí) - Trang bị hệ thống dây thép rào kín “lô cốt” của mình nhưng người đàn bà mang 2 tiền án này vẫn không thể qua mặt được lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy.

Phiên xét xử "bà trùm" ma túy Phạm Thị Tuấn Anh.

 

So với thời điểm bị bắt giữ thì Phạm Thị Tuấn Anh tức Mai “con” (SN 1979, trú tại xã Nghi Phú, Tp Vinh, Nghệ An) nhìn có sinh khí hơn rất nhiều. Tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc chiếc áo tím khá nổi bật, Mai “con” tỏ vẻ phớt đời khi chờ đến phiên xử của mình. Thỉnh thoảng, Mai “con” quay lại phía sau nhắn điều gì đó với người nhà rồi cười rất tươi.

Phạm Thị Tuấn Anh trước vành móng ngựa.
Phạm Thị Tuấn Anh trước vành móng ngựa.

Bố mẹ ly hôn khi Tuấn Anh còn nhỏ, thị về ở với mẹ. Học đến lớp 7 thì bỏ ngang, Tuấn Anh tập tành dấn thân vào giới giang hồ. Bắt đầu bằng việc môi giới mại dâm, vốn chẳng mất công sức lại nhanh “lấy số” được với giới giang hồ. Ngày 20/9/2006, Phạm Thị Tuấn Anh bị bắt và xử phạt 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Ra tù, không có việc làm, bản chất giang hồ không thay đổi cộng với nhũng mánh khóe học được từ các bạn tù, Tuấn Anh quyết định đổi đời bằng ma túy. Sau đó không lâu Phạm Thị Tuấn Anh bị tuyên phạt 7 năm tù trong một phiên xử diễn ra vào tháng 5/2008.

Rút kinh nghiệm từ lần đi tù trước, Mai “con” nhận ra muốn sớm ra tù thì phải thật ngoan. Bởi vậy trong suốt thời gian thi hành án, Mai “con” luôn tỏ ra là phạm nhân ngoan ngoãn, chấp hành kỉ luật trại giam tốt, tích cực lao động… Với thành tích trong cải tạo chấp hành án, Phạm Tuấn Anh được đặc xá ra tù trước thời hạn 2 năm.

Ra tù, tưởng Tuấn Anh sẽ phục thiện, tu chí làm ăn nhưng không. Khát vọng làm giàu nhanh chóng cộng với sự liều lĩnh và trải đời, Tuấn Anh thiết lập một đường dây ma túy mới mà đại bản doanh đặt ngay tại nhà mình. Nắm bắt nhu cầu của dân chơi, Tuấn Anh quyết định buôn bán ma túy đá, vừa dễ vận chuyển lại khó bị phát hiện.

Nhà mẹ con Tuấn Anh ở cuối đường, giáp với nghĩa địa, lại được rào kín bằng hệ thống lưới thép và tôn lạnh trở thành “boong ke” mua bán ma túy. Tuấn Anh tỏ ra rất thoáng và sóng phẳng với các bạn hàng. Thị sẵn sàng cho bạn hàng mua nợ tiền mua ma túy đá để làm ăn lâu dài với nhau.

Tuấn Anh khá thoải mái trong thời gian chờ HĐXX nghị án.
Tuấn Anh khá thoải mái trong thời gian chờ HĐXX nghị án.

Rạng sáng ngày 23/6/2015, Phạm Thị Tuấn Anh mua 320 triệu tiền ma túy đá để chuẩn bị tung ra phục vụ dân chơi thành Vinh. Một số lượng ma túy đá đã được bán cho Võ Thanh Tùng (SN 1979, quê Nghĩa Đàn, Nghệ An). Khi Tùng đang trên đường đưa hàng đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Tùng, Công an Tp Vinh đã “đột kích” nhà ở của Tuấn Anh, thu giữ tại chỗ 1.000 viên ma túy tổng hợp, 5 gói ma túy đá có trọng lượng 300 gam; 80 gam Ketamin, 5 điện thoại di động, 2 cân điện tử và một số tang vật liên quan.

Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 24/11, Phạm Thị Tuấn Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Trái với sự ăn năn trước vành móng ngựa, ngay khi được dẫn giải về hàng ghế dành cho bị cáo để đợi HĐXX nghị án, khuôn mặt của Phạm Thị Tuấn Anh ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. Thị ngó nghiêng nhắn mọi người vào thăm rồi trò chuyện với Võ Thanh Tùng. Khi thấy ống kính máy quay đang hướng về phía mình, Tuấn Anh cũng mặc kệ, tiếp tục làm công việc của mình.

Vị chủ tọa phiên tòa nhận định hành vi của Phạm Thị Tuấn Anh là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sự độc quyền quản lý các chất ma túy của nhà nước, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm cần phải có một bản án đủ sức răn đe. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, phân hóa mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Tuấn Anh 19 năm tù, Võ Thanh Tùng 24 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

19 năm là một quãng thời gian dài đối với người đàn bà gần tuổi 40 nhưng dường như đối với Tuấn Anh 19 năm đó chẳng có mấy ý nghĩa với thị - con ngựa bất kham đã bị ghìm cương bằng bản án tù lần thứ 3.

Hoàng Lam

“Cú ngã ngựa” của bà trùm ma túy thành Vinh - 3