Cụ bà 77 tuổi suýt mất 200 triệu đồng vì tin công an rởm

Trần Thanh

(Dân trí) - Theo cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đã tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà L. chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, sáng cùng ngày, bà Phạm Thị L. (77 tuổi, ở thị xã Mộc Châu) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, một người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội và thông báo bà L. liên quan đến vụ buôn bán ma túy, đang thuộc diện theo dõi, điều tra.

Cụ bà 77 tuổi suýt mất 200 triệu đồng vì tin công an rởm - 1

Bà L. ra cơ quan công an để trình báo về sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nói chuyện bằng cuộc gọi thoại, các đối tượng lừa đảo còn gọi điện cho bà L. bằng video. Trong video, các đối tượng mặc trang phục của lực lượng CAND và quay trụ sở làm việc y như thật cho bà L. xem, để bà L. hoàn toàn tin tưởng và làm theo các yêu cầu của chúng.

Theo cảnh sát, các đối tượng lừa đảo đã tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu bà L. chuyển hết tiền tiết kiệm vào một số tài khoản lạ.

Lúc này bà L. vô cùng sợ hãi, tức tốc lấy hết số tiền gần 200 triệu tiết kiệm ra ngân hàng để chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Tuy nhiên, trên đường ra ngân hàng, bà L. đã vào trụ sở Công an phường Thảo Nguyên để trao đổi vụ việc và may mắn được các cán bộ công an hỗ trợ kịp thời, giúp bà bảo toàn số tiền gần 200 triệu đồng.