1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô gái đâm chết kẻ hiếp dâm được trả tự do tại tòa

(Dân trí) - Bị bạn trai mới quen trên mạng dùng dao đe dọa đòi cưỡng hiếp, Ngân chống cự rồi gây ra án mạng. Trải qua 2 phiên tòa, Ngân chính thức được trả tự do.

Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xét xử phúc thẩm và quyết định đình chỉ xét xử vụ án đối với bị cáo Trần Kim Ngân (sinh năm 1994, quê Bạc Liêu) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, lo âu thì Ngân chính thức được tự do về làm lại cuộc đời.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, lo âu thì Ngân chính thức được tự do về làm lại cuộc đời.

Ngân là con một, từng là học sinh chuyên văn, từng mong ước được học báo chí hoặc du lịch. Đến năm lớp 12, áp lực bài vở cho các kỳ thi khiến những cơn đau đầu liên tục ập đến nên việc học hành đối với cô rất nặng nề.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, gia đình để Ngân nghỉ ngơi một năm. Ngân lên TPHCM phụ bán cửa hàng. Trong thời gian làm tại đây, ngân quen anh Lân qua Zalo. Sau thời gian quen qua mạng, Ngân đồng ý gặp anh Lân.

Tối 30/11/2016, Lân chở Ngân đến bãi đất trống ở quận 2 (TPHCM) nói chuyện. Tại đây, do Ngân không đồng ý cho Lân quan hệ tình dục nên bị Lân dùng dao khống chế. Trong lúc giằng co, lưỡi dao đã đâm trúng bụng Lân.

Lợi dụng Lân bị thương, Ngân cắn vào tay của Lân và giật lấy con dao rồi quay người bỏ chạy được vài bước thì bị Lân kéo lại. Ngân quay lại đâm tiếp đã khiến anh này tử vong.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Ngân 9 tháng 16 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Ngân được thả tự do tại tòa.

Tưởng mọi thứ sẽ bình yên, nào ngờ Ngân lại được nhận thông báo Viện KSND TPHCM kháng nghị bản án sơ thẩm. Cơ quan này đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tội danh "giết người" với mức hình phạt 7-15 năm tù.

Tại phiên tòa hôm nay, Ngân thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và mong được HĐXX xem xét không thay đổi tội danh và tăng hình phạt đối với mình.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM nhận định bị hại và bị cáo mới quen nhau trong thời gian ngắn, hẹn nhau đi chơi nhưng bị hại Lân lại có hành vi dùng dao khống chế để đòi quan hệ tình dục trái ý muốn của bị cáo Ngân. Một cô gái trẻ, trong hoàn cảnh như vậy thì sự phản kháng là cần thiết và pháp luật vẫn cho bị cáo được quyền phản kháng trong phạm vi cho phép.

Khi Ngân đã giật được dao và bỏ chạy nhưng lại bị kéo lại, tức bị cáo đang đứng trước lựa chọn phải có hành động để giải thoát cho mình. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là đúng người đúng tội. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ rút kháng nghị ngay tại tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm chính thức có hiệu lực pháp luật.

Không dấu được sự hạnh phúc khi được tự do, Ngân bật khóc nức nở. Ngân cho biết: “Thời gian qua tôi sống trong lo âu, tội lỗi của tôi quá lớn. Phải chi tôi nghe lời cha mẹ dặn, không đi chơi với người lạ thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mọi sóng gió cũng đã qua, sau phiên tòa này tôi sẽ về quê, đi học một lớp kế toán rồi xin một công việc ổn định để đi làm có thời gian chăm sóc cho bố mẹ già”.

Xuân Duy