1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chết vì sốc ma túy, thanh niên "được" bạn nghiện khiêng ra nghĩa địa

Sau khi cùng nhóm bạn nghiện chích heroin, Phùng Kim Hội bất ngờ bị sốc ma túy dẫn đến tử vong. Quá sợ hãi, các bạn của Hội đã khiêng thi thể người này ra đặt ở nghĩa địa rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Chu Văn Thành, trú tại thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 14h ngày 8/5, một người đàn ông nhìn thấy tại cổng vào khu nghĩa địa của thôn Cửa Đình, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì có một nam thanh niên đang nằm ngửa liền vào kiểm tra, bất ngờ phát hiện người này đã chết nên đến Công an huyện Ba Vì trình báo.

Chết vì sốc ma túy, thanh niên được bạn nghiện khiêng ra nghĩa địa - 1

Lực lượng công an đã truy bắt thành công đối tượng Chu Văn Thành khi đối tượng đang lẩn trốn trong hang đá.

Nhận được thông tin, Công an huyện Ba Vì đã giao cho Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an thị trấn Tây Đằng và Trung tâm Pháp y Hà Nội tiến hành pháp y tử thi nạn nhân để xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết. Lực lượng công an cũng xác định, người tử vong là Phùng Kim Hội, SN 1991, trú tại thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Kết quả pháp y cho thấy, Hội tử vong do sốc ma túy. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, hiện trường phát hiện tử thi không phải là hiện trường ban đầu xảy ra vụ việc. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Ba Vì đã trực tiếp chỉ đạo phải điều tra, làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định, khoảng 19h ngày 7/5, Chu Văn Hoàng, Chu Văn Thành và Nguyễn Văn Thắng cùng rủ nhau uống bia. Cả ba đều là những con nghiện lâu năm nên sau khi ngà ngà say, các đối tượng liền ra dấu góp tiền mua "hàng trắng". Do không có xe nên Hoàng đã gọi điện cho Phùng Kim Hội rủ chơi chung và được Hội đồng ý.

Sau đó, Hội điều khiển xe máy đến quán nhậu và tất cả thống nhất sau khi mua được heroin sẽ về nhà Thành ở thôn Vật Phụ, xã Vật Lại cùng chích vì nhà Thành hiện đang không có ai ở nhà. Các đối tượng đã đón taxi về nhà Thành. Đến nơi, Thành xuống xe đi vào nhà còn Hoàng, Hội và Thắng chở nhau đi tìm mua ma túy, kim tiêm và nước cất tại khu vực ngã tư đường tránh QL32 giao với đường qua chợ Tây Đằng đi lên đê Hữu Hà.

Tuy nhiên, sau khi chích, Hội có dấu hiệu bị lịm đi. Thấy bạn bị sốc ma túy, các đối tượng còn lại đã đặt Hội nằm ngửa trên nền nhà và cấp cứu cho thanh niên này. Tưởng Hội qua cơn co giật sẽ tỉnh dần nên Thành, Hoàng và Thắng đã đặt nam thanh niên lên ghế trong nhà Thành để nghỉ ngơi rồi cả bọn đi uống cà phê.

Ngồi một lúc, Thắng lấy lý do hôm sau phải đi làm sớm nên đón taxi về nhà, còn Hoàng và Thành đi bộ về. Lúc này, có một nam thanh niên đến rủ Thành đi ăn đêm nhưng Hoàng từ chối. Trước khi về nhà mình, Hoàng có gọi Hội nhưng nam thanh niên vẫn không tỉnh.

Khoảng 1h45 ngày 8/5, ăn đêm về, Thành phát hiện Hội đã chết liền báo cho đồng bọn nhưng chỉ có Hoàng nghe máy. Quá hoảng sợ, cả hai đã khiêng thi thể của Hội lên xe máy chở ra khu nghĩa địa ở thị trấn Tây Đằng và để ở đó.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can đối với Chu Văn Thành về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 256 Bộ Luật hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trên cơ sở áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp phát hiện Thành đang lẩn trốn ở khu vực Vườn Quốc gia Xuân Sơn, thuộc xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

"Đây là khu vực rất rộng, có nhiều hang động và thực tế thời điểm đó chúng tôi cũng chưa xác định được chắc chắn đối tượng đang lẩn trốn trong hang nào. Song, với quyết tâm bắt bằng được Chu Văn Thành, Công an huyện Ba Vì đã cử một tổ công tác lên đường, phối hợp với Công an huyện Tân Sơn rà soát tất cả các hang động…" - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Tổ công tác gồm 15 cán bộ chiến sĩ Đội Điều tra tổng hợp do trực tiếp Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn lên đường đi Phú Thọ. Tham gia tổ truy bắt Chu Văn Thành, Thiếu tá Chu Tuấn Minh, Đội phó Đội Điều tra tổng hợp kể:

"Một tuần lăn lộn rà tìm tất cả các hang động tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, chúng tôi xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Khó khăn chính là việc tiếp cận bởi trong hang rất tối. Chưa hết, hang động này có nhiều ngóc ngách, lại ẩm ướt và mọc rêu nên chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể trở thành tình huống nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ.

Nhờ sự phối hợp của người dân và công an địa phương, chúng tôi đã bắt được Chu Văn Thành. Những ngày lẩn trốn trong hang động, đối tượng ăn bánh mỳ, mỳ tôm sống và uống nước qua ngày…".

Theo cơ quan công an, Thành không chỉ nghiện ma túy mà còn nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Theo www.anninhthudo.vn