1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Chém người chỉ vì mâu thuẫn xung quanh... tô cơm vỡ

(Dân trí) - Đang ngồi ăn cơm trước hiên nhà, Nhiên bất ngờ đập vỡ tô cơm khiến mảnh tô văng sang nhà hàng xóm. Sự việc khiến Nhiên và người hàng xóm cãi vã, sau đó, Nhiên mang rựa sang nhà chém nạn nhân đến thương tật.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Nhiên (SN 1984, trú xã Yang Bắc, Đăk Pơ, Gia Lai) 5 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 3 điều 104 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của VKSND cùng cấp cho biết, khoảng 18h30’ ngày 27/4/2014, sau khi đi nhậu về, Nhiên mang tô cơm ra hiên nhà ăn. Do suy nghĩ về một số vấn đề trong cuộc sống khiến Nhiên nổi bức xúc và đập tô cơm xuống đất. Mảnh vỡ tô cơm đã văng khắp nơi, bắn sang cả nhà anh Võ Đình Tiến (SN 1983).

Thấy vậy, anh Tiến hỏi Nhiên: “Mày đập tô cơm dằn mặt tao hay sao?”. Nhiên đáp: “Tao làm gì kệ tao, liên quan gì đến mày”. Tiếp sau đó, cả 2 cãi vã, đòi lao vào đánh nhau nhưng được nhiều người can ngăn.

Nhiên trước vành móng ngựa
Nhiên trước vành móng ngựa

Khoảng 2 tiếng sau, Nhiên lại bừng bừng nóng giận, vơ một cái rựa qua nhà anh Tiến. Thấy anh Tiến đang xem ti vi ở phòng khách, Nhiên liền tiến tới cầm rựa chém anh Tiến. Anh Tiến liền với chiếc rựa đang để ở ghế salon lên đỡ.

Do rựa của Nhiên dài hơn nên lưỡi dao đã chém trúng vào trán phía bên trái của anh Tiến. Bị thương, anh Tiến bỏ chạy nhưng được vài mét thì bị Nhiên chém tiếp vào người... Anh Tiến cố chạy vào phòng ngủ và chui xuống gầm giường trốn.

Thấy anh Tiến bị chảy máu, Nhiên liền bỏ về và bị công an bắt sau đó.

Anh Tiến may mắn không mất mạng nhưng chịu thương tật 46%.

Thiên Thư