1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Cha vợ 82 tuổi sát hại con rể vì sợ bị giết

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Con rể ông Tấu uống rượu vào, nhiều lần hăm dọa giết ông Tấu và con gái ông nên ông Tấu cầm búa tự vệ. Khi con rể ông cắt cửa xông vào, ông Tấu dùng búa đập vào đầu con rể tử vong.

Sáng ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Tấu (SN 1939, cư trú xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi "giết người".

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Tấu sống chung một nhà cùng con gái ruột Nguyễn Thị P. (SN 1966) và con rể Đào Văn D. (SN 1961 - chồng bà P.).

Cha vợ 82 tuổi sát hại con rể vì sợ bị giết - 1

Sau khi gây án, ông Nguyễn Văn Tấu đến cơ quan công an đầu thú (Ảnh: Nghiêm Túc).

Khoảng 17h ngày 12/8, ông D. và vợ xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên ông D. dọn đồ ra phía sau nhà để ngủ và uống rượu một mình.

Khoảng 20h cùng ngày, ông D. điện thoại cho bà P. nhờ lấy 2 tấm ảnh 3x4 để ông dán hồ sơ đi tìm việc làm. Bà P. nói trời đã tối nên sáng mai sẽ đưa ảnh cho ông D. rồi bà đi ngủ.

Cha vợ 82 tuổi sát hại con rể vì sợ bị giết - 2

Hung khí gây án của ông Tấu (Ảnh: Nghiêm Túc).

Bực tức vì yêu cầu không được đáp ứng, ông D. tiếp tục điện thoại cho bà P. kèm những lời hăm dọa. Bà P. sợ ông D. đánh nên đã đi đến nhà hàng xóm tạm tránh và khóa cửa ngoài. Lúc này trong nhà còn ông Tấu đang ngủ.

Đến khoảng 23h, ông D. ra nhà trước đập cửa kính và hăm dọa sẽ giết chết vợ cùng bố vợ. Nghe vậy ông Tấu khuyên con rể bình tĩnh nhưng ông D. không nghe mà tiếp tục hăm dọa nên ông Tấu xuống nhà bếp lấy cây búa cầm thủ sẵn trên tay.

Khoảng 20 phút sau, ông Tấu nghe tiếng cắt cửa ở phía sau nhà, nghĩ rằng con rể sẽ đột nhập vào nhà nên ông Tấu cầm sẵn cây búa đứng đợi. Khi ông D. vừa chui đầu vào nhà thì ông Tấu dùng búa đập xuống đầu ông D. nhiều cái khiến ông D. tử vong. Sau khi gây án, ông Tấu đi đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.