1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Cất vó” tóm hàng loạt tên trộm cướp manh động

(Dân trí) – Xông vào tiệm vàng cướp tài sản, trộm sạch tiệm vàng trong đêm, dùng roi điện khống chế tài xế taxi, siết cổ bạn cướp xe… Liên tiếp những vụ án vừa bị triệt phá khiến dư luận không khỏi bất an về sự manh động của bọn tội phạm.

Tiệm vàng – “Miếng mồi ngon” của trộm cướp

“Cất vó” tóm hàng loạt tên trộm cướp manh động
Nghi can xông vào cướp tại tiệm vàng Trọng Hiếu bị các "hiệp sĩ" bắt gọn - (Nghi can trong vòng tròn trắng)

Chiều 25/10, tiệm vàng Trọng Hiếu (ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương) đang vắng người giao dịch, bất ngờ xuất hiện một gã người đàn ông trung niên, tướng tá bặm trợn tiến thẳng vào bên trong hỏi bán một nhẫn vàng. Sau khi định giá, chủ tiệm đưa 4,5 triệu đồng cho khách. Cùng thời điểm này, người đàn ông liền móc một nhẫn vàng giả đánh tráo chiếc nhẫn thật thì bị chủ tiệm vàng phát hiện truy hô.

Ngay lập tức, tên cướp liền vồ tiền, vàng, lao ra xe nổ máy (BKS 59N1-155.51) chạy ra hướng ngã tư Sở Sao. Được sự cầu cứu của nạn nhân, các thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm xã Hoà Lợi (huyện Bến Cát) nhanh chóng truy đuổi tên cướp. Các hiệp sĩ chia nhau đón lõng ở các ngả đường. Khoảng 1 giờ sau, đối tượng nghi vấn chạy qua ngã tư Sở Sao, các “hiệp sĩ” liền bám theo tới khu vực chợ Phú Cường thì bắt gọn nghi can này.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Hoàng (28 tuổi, quê Kiên Giang) và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 23/10, công an thị xã Thuận An cũng nhận được đơn trình báo của ông Đặng Mạnh H. (chủ tiệm vàng Kim Phát Sang, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) về việc tiệm vàng của ông bị “đạo chích” trộm trên 50 lượng vàng. Điểm đáng nghi là người trông coi tiệm vàng và cũng là cháu họ của ông H. là Nguyễn Văn Kỳ (28 tuổi, quê Thanh Hoá) đã “mất tích” cùng số vàng trên.

Tiệm vàng Kim Phát Sang bị chính nhân viên dọn sạch
Tiệm vàng Kim Phát Sang bị chính nhân viên "dọn sạch"

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Kỳ cùng 2 đồng phạm khác tại Thanh Hoá và tiến hành di lý về công an tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ công tác phá án.

Bước đầu Kỳ khai nhận, tối 21/10, Kỳ cùng hai nhiên viên khác của tiệm vàng Kim Phát Sang được ông H. giao lại tiệm vàng, chìa khoá két sắt để đi công chuyện. Đến 21h đêm cùng ngày, tiệm vàng đóng cửa, lúc này, hai nhân viên ra ngoài ăn đêm chỉ còn một mình Kỳ ở lại. Sẵn có chìa khoá két sắt trong tay, đối tượng này nổi lòng tham, trộm hơn 50 lượng vàng rồi bỏ trốn về quê.

Tại đây, Kỳ gặp Phan Bá Trình (17 tuổi, ngụ gần nhà Kỳ ở Thanh Hoá) nên Kỳ kể lại chuyện trộm vàng và đưa số tài sản trên cho Trình cất giấu. Biết chuyện sắp bị lộ nên cả hai bàn cách, dàn dựng một vụ cướp tiệm vàng hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Cụ thể, Kỳ và Trình đến gặp Lê Văn Bốn (19 tuổi) nhờ Bốn dùng dao lam rạch một đường dài khoảng 40cm vào lưng Kỳ. Sau đó, Kỳ đưa Bốn và Trình 12 triệu đồng để đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi chưa kịp “diễn kịch” thì nhóm đối tượng này đã bị công an bắt giữ.

Cướp “nhí” lộng hành

Đối tượng siết cổ bạn cướp tài sản
Đối tượng siết cổ bạn cướp tài sản

Nguyễn Minh Toàn (18 tuổi, quê Kiên Giang) và L.T.H (17 tuổi, quê Bình Phước) vốn là bạn bè chơi thân với nhau. Giữa tháng 10/2013, Toàn gặp tai nạn giao thông làm gãy tay va rạn xương hàm. Dù bị thương tích nhưng hết tiền nên Toàn không thể đến bệnh viện chữa trị.

Lúc này, Toàn nghĩ đến việc đi cướp tài sản và bắt đầu tìm kiếm “con mồi”. Toàn chợt nhớ đến H. mới mua xe máy nên lên kế hoạch thực hiện. Chiều 18/10, Toàn đi bộ đến phòng trọ của anh H. chơi. Khi gần đến nơi, Toàn lấy một sợi dây thừng ở cây phơi quần áo giấu vào túi. Do phòng anh H. có cả chị gái ở nhà nên Toàn không thể ra tay.

Sau khi anh H. đi vào công ty làm, Toàn đã bỏ đi nhậu cùng một người bạn khác. Đến 21h cùng ngày, Toàn đứng trước công ty (nơi anh H. làm việc) chờ sẵn. Thấy anh H. chạy ra, Toàn gọi anh H. lại xin đi nhờ. Do là bạn bè chơi với nhau hơn 1 năm nay nên anh H. không đề phòng.

Đến đoạn đường vắng thuộc khu vực phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương), Toàn kêu anh H. dừng xe rồi bất ngờ lấy sợi dây choàng qua cổ anh H. siết mạnh cho đến khi “con mồi” gục hẳn. Sau đó, Toàn kéo anh H. vào bụi tre bên đường. Tưởng nạn nhân đã chết, Toàn móc túi anh H. lấy điện thoại và xe máy bỏ trốn đến thị xã Thủ Dầu Một. Ngày 24/10, Toàn bị các trinh sát công an thị xã Thuận An bắt giữ tại quê nhà và di lý từ Kiên Giang về Bình Dương để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Một vụ trọng án cũng vừa được công an tỉnh Bình Dương triệt phá, bắt giữ Trần Anh Phi (18 tuổi, người địa phương) để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm”, “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân của vụ án là bé N.T.D.P. (11 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Cơ quan công an lấy lời khai của Trần Anh Phi
Cơ quan công an lấy lời khai của Trần Anh Phi

Vụ án làm chấn động dư luận xảy ra vào sáng 26/10 tại một căn nhà ở ấp 2, xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Khoảng 16 tiếng sau, nghi can gây ra vụ án này đã bị các trinh sát công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện Phú Giáo bắt gọn. Theo kết quả điều tra ban đầu của công an tỉnh Bình Dương, Trần Anh Phi từng có tình cảm với Nguyễn Thị Ngọc D. (chị gái nạn nhân). Tháng 5/2013, Phi xin vào làm thuê cho nhà D. Lúc này Phi vẫn dành tình cảm cho D.

Ngày 24/10, giữa D. và Phi xảy ra tranh cãi, từ chuyện này Phi bỏ việc về nhà. Khoảng 4h sáng 26/10, Phi chạy xe máy đến nhà D. để giải quyết mâu thuẫn thì không thấy D. ở nhà. Trong nhà chỉ có bé P. nên Phi nảy sinh ý định hiếp dâm cho “hả giận”. Đối tượng này xuống nhà bếp lấy con dao dùng làm hung khí khống chế bé P. để thực hiện hành vi đồi bại. Sợ P. nói lại với chị gái và gia đình nên Phi dùng tay bóp cổ cho đến khi bé P. chết ngạt.

Sau khi gây án, đối tượng này lấy 1 đôi bông tai vàng, 1 nhẫn vàng và điện thoại di động của nạn nhân bỏ trốn. Đến 20h cùng ngày, nghi phạm này đã bị công an tỉnh Bình Dương bắt gọn.

Tên cướp nhí dùng roi điện đi cướp sa lưới 
Tên cướp "nhí" dùng roi điện đi cướp sa lưới 

Trước đó, vào ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã tạm giữ hình sự đối với Lý Văn Vũ (18 tuổi) và Nguyễn Hà Tùng (25 tuổi, cùng quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Vào tối 23/10, Vũ và Tùng dùng roi điện khống chế anh Trần Nguyên Hà (38 tuổi, tài xế taxi) cướp tài sản. Cướp bất thành, cả hai đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Trước các vụ án liên tiếp xảy ra, công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường kiểm soát, trấn áp các đối tượng nghi vấn ngay từ trong “trứng nước”. Đồng thời khuyến cáo các tiệm vàng nâng cao cảnh giác, tuân thủ các quy định về an ninh trong kinh doanh vàng bạc, trang sức quý giá.

Trung Kiên