1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Cảnh sát dầm mình dưới bùn, bơi lặn bắt sới bạc giữa đầm lầy

Hàng chục trinh sát phải dầm mình dưới bùn gần 8 giờ đồng hồ, bơi lặn qua nhiều con rạch để tiếp cận sới bạc giữa đầm lầy.

Cảnh sát dầm mình dưới bùn, bơi lặn bắt sới bạc giữa đầm lầy - 1

Trinh sát ngâm mình dưới nước tiếp cận ổ bạc - Ảnh: CAĐN

 Trước đó, vào chiều tối 12/7, hàng chục trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ập vào tụ điểm đánh bài tại chòi mái che bạt giữa đầm lầy vắng người thuộc xã Đại Phước.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 22 người đang say sưa sát phạt bằng hình thức đánh bài cào ăn tiền, thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt, hàng chục bộ bài tây, xe máy,... sử dụng để đánh bạc.

Để tránh bị phát hiện, 3 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Vương (SN 1984), Nguyễn Chí Công (SN 1990) và Trần Thanh Phong (SN 1980), cùng ngụ huyện Nhơn Trạch bổ trí điểm đánh bạc giữa đầm lầy, đi lại khó khăn, sau đó nhắn tin cho các con bạc đến để chơi.

Cảnh sát dầm mình dưới bùn, bơi lặn bắt sới bạc giữa đầm lầy - 2

Các đối tượng bị khống chế, bắt giữ - Ảnh: CAĐN

Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện được tụ điểm này. Chiều tối 12/7, các trinh sát phải bơi lặn dưới nước, lội bộ men theo bờ đường sông, rạch nhiều giờ đồng hồ tiếp cận sới bạc, tránh bị “động”.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng hô hoán bỏ chạy tán loạn giữa đầm lầy. Tuy nhiên toàn bộ 22 đối tượng tham gia đánh bạc đã bị khống chế, bắt giữ.

Theo Xuân An

Vietnamnet