TPHCM:

Cầm dao, xông vào nhà tắm "năn nỉ" vợ đừng ly hôn

(Dân trí) - Sau khi năn nỉ người vợ đừng ly hôn nhưng không được, Nhàn đã lấy dao đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 9/10, Tòa TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm và đã chấp nhận kháng cáo tăng hình phạt của đại diện hợp pháp người bị hại, tăng án từ 19 năm tù lên tù chung thân đối với Phạm Văn Nhàn (SN 1970, ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Nhàn và chị Cao Thị Ánh Tuyết kết hôn với nhau đã gần 10 năm nay, có 2 đứa con chung và sinh sống tại xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Do cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên khoảng tháng 9/2013 chị Tuyết làm đơn ly hôn.
 
Nhàn không chịu mà đem bán các vật dụng trong nhà như tủ lạnh, máy giặt... lấy tiền rồi bỏ về nhà mẹ ở huyện Trảng Bom sinh sống. Gã chồng còn đe dọa vợ mình không được quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nếu không sẽ giết chết.

Bị cáo Nhàn tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Nhàn tại tòa phúc thẩm

Tối ngày 20/10/2013, Nhàn chạy xe máy về nhà rồi ra sau chuồng heo bỏ hoang sau vườn ẩn nấp theo dõi vợ. Khi thấy chị Tuyết đi tắm, hắn ta xông vào ôm vợ van nài đừng chia tay. Chị này liền gạt Nhàn ra và nói “tôi và anh không còn gì nữa”.

Nghe vậy, Nhàn liền nảy sinh ý định giết vợ. Anh ta đi xuống bếp cầm 1 con dao Thái Lan rồi quay lại nhà tắm đâm hai nhát vào lưng và cổ vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ bế thi thể vợ vào nhà, dùng khăn lau sạch máu, mặc quần áo rồi đặt chị Tuyết nằm ngay ngắn trên giường ngủ của hai vợ chồng. Sau đó, Nhàn lấy một gói thuốc sâu hòa một ít nước uống để tự sát rồi lên giường nằm bên cạnh xác vợ.

Nằm trằn trọc một lúc, hắn ta bật dậy chạy về nhà mẹ ở huyện Trảng Bom, vừa đến nơi thì ngất xỉu do thuốc sâu ngấm vào người. Nhàn được người nhà phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết và bị công an bắt giữ ngay khi vừa xuất viện.

Công Quang