1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Cả xóm bàng hoàng vì vụ con tâm thần cầm rựa giết cha

(Dân trí) - Người dân xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng đang vô cùng bàng hoàng trước vụ án giết người mà nạn nhân là người cha, hung thủ là người con mắc bệnh tâm thần.

Sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng 11h ngày 13/3. Nạn nhân là ông Lê Văn D. (53 tuổi, trú tại thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). 

Theo nhiều người dân sống cạnh nhà ông D. kể lại, khoảng giữa trưa họ nghe thấy tiếng kêu cứu tại nhà ông Lê Văn Huỳnh (cách nhà ông D. khoảng 300m). Khi mọi người chạy đến thì thấy Lê Văn Hòa (SN 1986, con trai ông D.) đang lăm lăm cây rựa trên tay và đứng ở giữa sân hò hét. Dưới nền sân, ông D. nằm bất động, chân tay có nhiều vết chém, máu me chảy loang lổ.

Chị Thanh, người dân thôn Thượng Xá cho hay, trước đây Hòa đi lái xe, mới về nhà được mấy tháng nay. Không biết nguyên nhân từ đâu mà Hòa lại ra tay giết chết cha ruột của mình.

Một số người dân sống cạnh cũng cho biết, thời gian gần đây Hòa có triệu chứng bị tâm thần. Tuy nhiên, chưa lúc nào thấy Hòa chửi bới, hoặc xung đột với ai trong xóm. Vào trưa nay, khi Hòa đang ở nhà ông Huỳnh thì ông D. đến tìm gọi về và sau đó nảy sinh sự việc đau lòng trên. Lúc đó, nhìn Hòa rất dữ tợn, mất hết tính người.

Hiện gia đình đang tổ chức khâm liệm và mai táng cho ông D. Được biết, ông D. từng có thời gian làm trong Ban cán sự thôn, tính tình ông hiền lành. Vợ ông là bà Phan Thị U., thường ngày hai vợ chồng sống rất chan hòa với bà con lối xóm.

Rất đông người dân biết tin và đến chứng kiến sự việc
Rất đông người dân biết tin và đến chứng kiến sự việc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hải Lăng, Công an tỉnh Quảng Trị đã đến hiện trường khống chế đối tượng và vào cuộc điều tra, tìm hiểu vụ việc. Công an đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

Ông Lê Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng xác nhận, thời gian gần đây Hòa có biểu hiện bị tâm thần. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mới thấy đối tượng bị lên cơn, tinh thần hoảng loạn rồi phá phách. Dù vậy, gia đình vẫn không đưa đối tượng đi bệnh viện khám.

Đ.Đức