TPHCM:

Cả vườn cần sa giữa thành phố để... trị bệnh?

(Dân trí) - Xung quanh mảnh đất thổ mộ được che chắn cẩn thận, phía trong, chủ nhân trồng nhiều cây cần sa phát triển tươi tốt…

Chiều 13/6, đại diện công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật là 37 cây cần sa tươi và khô tổng trọng lượng hơn 30kg thu giữ tại mảnh đất nhà ông Đoàn Minh Hùng (55 tuổi) tại cuối hẻm số 716, QL13, KP4, phường Hiệp Bình Phước về Đội CSĐT tội phạm ma túy công an quận Thủ Đức để làm rõ nguồn cung cấp hạt giống cũng như hướng xử lý đối với ông Hùng.

Số cây cần sa tươi lực lượng công an phát hiện tại đất nhà ông Hùng.
Số cây cần sa tươi lực lượng công an phát hiện tại đất nhà ông Hùng.

Trước đó, chiều 11/6, lực lượng công an, bảo vệ dân phố phường Hiệp Bình Phước tuần tra địa bàn thì phát hiện tại bãi đất trống trong phần đất thổ mộ của gia tộc ông Hùng được che chắn cẩn thận bằng rào bạt, bên trong có nhiều cây cần sa xanh tốt, cao hơn 2,5m.

Số cây cần sa tươi lực lượng công an phát hiện tại đất nhà ông Hùng.

Lực lượng công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, ghi nhận có 26 cây cần sa tươi và 11 cây cần sa khô (cao khoảng 70- 80cm), và tiến hành thu giữ xử lý.

Số cây cần sa tươi lực lượng công an phát hiện tại đất nhà ông Hùng.
  Hàng rào khu đất thổ mộ được chủ nhân che kín, trồng cần sa bên trong.

Bước đầu ông Hùng cho biết, do bị bệnh đau bao tử và thấp khớp từ nhiều năm nay nên đã mua hạt cần sa của một người dân tộc (chưa rõ lai lịch) đem về đất nhà mình để trồng với mục đích trị bệnh.

Trao đổi với PV Dân trí, vợ của ông Hùng tỏ ra buồn khổ than thở: "Chồng tôi vừa phải vào bệnh viện cấp cứu sau khi xảy ra vụ việc. Ông ấy bị bệnh thấp khớp từ nhiều năm qua và thấy dùng lá cây này đắp vào, bệnh tình có thuyên giảm nhưng không ngờ rằng đã vi phạm pháp luật"

Hiện vụ việc đang được CQĐT làm rõ để có hướng xử lý.

Vũ Lê