1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bị xịt hơi cay khi đuổi kẻ trộm xe máy, "hiệp sĩ" gặp tai nạn trọng thương

Trung Kiên

(Dân trí) - Khi đang truy đuổi kẻ trộm xe máy, "hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên bị đối tượng xịt hơi cay vào mặt khiến anh choáng váng, ngã vào dải phân cách dẫn đến trọng thương.

Bị xịt hơi cay khi đuổi kẻ trộm xe máy, hiệp sĩ gặp tai nạn trọng thương - 1

Một tên "đá xế" bị bắt giữ khi trộm xe của người dân.

 Ngày 4/1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, "hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên, thành viên Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm phường An Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM). "Hiệp sĩ" Nguyên gặp tai nạn do đối tượng trộm cắp dùng bịt xịt hơi cay tấn công.

Trước đó, tối 30/12/2020, anh Nguyễn Văn Gấm (29 tuổi, quê An Giang) để xe máy trước nhà ở đường Nguyễn Tri Phương (khu phố 4, phường An Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) thì bị Nguyễn Đức Tính (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng đồng bọn trộm. Khi Tính thực hiện xong hành vi liền bị công an khống chế bắt giữ.

Thấy Tính bị khống chế, đồng bọn của Tính tăng ga bỏ chạy, lúc này "hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên cùng đồng đội nhanh chóng đuổi theo. Truy đuổi được hơn 1km, các "hiệp sĩ" áp sáp thì bất ngờ tên trộm đã dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt khiến anh Nguyên choáng váng, ngã vào dải phân cách làm gãy xương đòn vai, bất tỉnh tại chỗ và được đồng đội đưa đi cấp cứu.

"Hiệp sĩ" Lê Văn Nguyên là dân phòng của phường An Bình đồng thời là thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm được hơn 6 năm. Anh đã được Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tặng trên 30 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự.

Cuối năm 2020, "hiệp sĩ" Nguyên được UBND tỉnh tặng bằng khen gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.