1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị vây bắt, trùm ma túy "cõng" 2 lệnh truy nã nổ súng chống trả công an

(Dân trí) - Bị vây bắt, Kha Thanh Tài nã súng loạn xạ khiến 2 chiến sỹ công an bị thương rồi nhảy xuống vực thoát thân. Trong đêm đen rừng thẳm, giữa cái rét như dao cứa, các mũi tấn công của Công an huyện Tương Dương từ từ khép chặt vòng vây, bắt gọn tên trùm ma túy "cõng" 2 lệnh truy nã.

Trung tá Trần Phúc Tú – Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Kha Thanh Tài (SN 1976, trú xã Xá Lượng, Tương Dương vừa bị bắt giữ. Trước thời điểm bị bắt giữ 10 ngày, Kha Thanh Tài đã làm bị thương hai chiến sỹ công an huyện để thoát khỏi vòng vây.

Kha Thanh Tài - cựu giáo viên tiểu học cõng hai lệnh truy nã về ma túy
Kha Thanh Tài - cựu giáo viên tiểu học cõng hai lệnh truy nã về ma túy

Kha Thanh Tài vốn là một giáo viên tiểu học nhưng đồng lương ba cọc ba đồng không đủ sức chống lại cám dỗ từ những phi vụ mua bán ma túy. Tài bỏ nghề, trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Khi đường dây ma túy này bị công an bắt giữ thì Tài nhanh chân bỏ trốn.

Tháng 3/2016, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Kha Thanh Tài về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm tháng sau, Công an huyện Tương Dương tiếp tục ra quyết định truy nã Kha Thanh Tài cũng về tội danh trên nhưng Tài biến mất khỏi địa bàn không để lại dấu vết.

Sau một thời gian bặt vô âm tín, Kha Thanh Tài xuất hiện tại Tương Dương, kết nạp thêm một số tay chân, lập lán trên dốc Mới tiếp tục mua bán ma túy. Với sự liều lĩnh bất chấp cộng với 1 khẩu AK luôn treo lủng lẳng trước ngực và mấy quả lựu đạn, mìn tự chế giắt lưng, Tài khiến nhiều đàn em nể sợ.

Tất nhiên, mọi hoạt động làm ăn phi pháp của Tài không thể qua mặt lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Công an huyện Tương Dương. Một kế hoạch vây bắt được vạch ra. Tối ngày 10/12, tổ công tác Công an huyện Tương Dương bí mật tiếp cận lán của Tài ở Dốc Mới. Đánh hơi được sự xâm nhập từ bên ngoài, Kha Thanh Tài nã một loạt đạn trước khi lao xuống vực trốn thoát. Loạt đạn trong đêm khiến hai cán bộ Công an huyện bị thương.

Số vũ khí Tài trang bị cho những phi vụ buôn hàng trắng của mình
Số vũ khí Tài trang bị cho những phi vụ buôn hàng trắng của mình

Không thể để tên tội phạm nguy hiểm này trốn thoát. Công an huyện Tương Dương dốc toàn lực cho nhiệm vụ bắt giữ Kha Thanh Tài.

Tài như con thú hoang, xách súng, lựu đạn chạy trốn vào trong rừng.

Cuộc truy vết ròng rã gần 10 ngày với sự hỗ trợ từ các đơn vị nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an huyện Tương Dương xác định Kha Thanh Tài đang ẩn náu trong cánh rừng thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh (Tương Dương).

“Sau lần bị bắt hụt ở Dốc Mới, Kha Thanh Tài hết sức cảnh giác. Gã không bao giờ rời tay khỏi khẩu súng AK cưa báng đã lên đạn kể cả khi ngủ, chưa kể lựu đạn và mìn tự chế…”, Trung tá Trần Phúc Tú cho biết.

Quyết tâm bắt bằng được tên tội phạm trốn nã hết sức manh động này, các tổ công tác được lệnh ém quân trong rừng, chờ thờ cơ chín muồi. Cuộc chạy trốn qua các khu rừng khiến Tài thấm mệt nhưng vẫn hết sức cảnh giác. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, gã lập tức bật dậy, giương súng đầy cảnh giác. Hàng ngày, đàn em của gã thay nhau tiếp tế và cảnh giới cho đại ca.

Nhiệt độ vùng núi xuống ngày càng thấp, đêm cuối tháng âm lịch đặc quánh, sương sà xuống như mưa rừng. Từ các khu vực ẩn nấp, các trinh sát vẫn căng mắt theo dõi từng di biến động của đối tượng. “Càng về khuya nhiệt độ xuống càng thấp, có khi còn có 3-4 độ C, tưởng người như sắp đóng đá. Trong lán, Kha Thanh Tài đốt lửa ngồi, ánh mắt đầy cảnh giác đảo khắp nơi. Anh em ăn bánh mỳ, mỳ tôm sống suốt 2 ngày để bám trụ bởi nếu lần này để sổng sẽ rất khó để bắt được Kha Thanh Tài”, một trinh sát tham gia phá án cho biết.

Kha Thanh Tài đang phải đối mặt với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ
Kha Thanh Tài đang phải đối mặt với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ

Tối ngày 16/12, đàn em của Tài xuống núi tìm đồ tiếp tế. Sau nhiều ngày không thấy có động tĩnh từ cơ quan chức năng, Kha Thanh Tài có phần lơ là cảnh giác. Tài đốt một đống lửa thật to xua cái rét cắt da cắt thịt, rồi leo lên tấm liếp ngả lưng, khẩu súng vẫn đặt trên ngực. Cuộc trốn chạy mệt mỏi khiến gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

4h sáng ngày 17/12, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, các mũi tấn công lặng lẽ di chuyển trong sương mù, từ từ khép vòng vây. Kha Thanh Tài vẫn ngủ mê mệt, tay ôm khẩu súng AK. Nhanh như cắt, các trinh sát áp sát, bắt giữ Tài khiến gã không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Trong cơn ngái ngủ, gã vẫn làu bàu “để yên cho tao ngủ”. Chỉ khi chiếc còng bập vào cổ tay, gã mới choàng tỉnh hoảng hốt khi đứng trước mình không phải là bọn đàn em thân tín”, trinh sát kể tiếp.

Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 5,6g heroin, 1 quả mìn tự chế, 3 quả lựu đạn, 1 khẩu súng AK cưa báng có 17 viên đạn và 5 khẩu súng tự chế.

Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Kha Thanh Tài về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Hoàng Lam