1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị lừa hơn 600 triệu vì “chạy” cho 2 con gái vào Hải quan Sân bay Nội Bài

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Tin tưởng người đàn ông “nổ” là nhân viên tại Sân bay quốc tế Nội Bài, ông Hùng đã chuyển 660 triệu đồng cho người này để “chạy” cho 2 con gái vào làm tại Chi cục Hải quan Sân bay.

Năm 2017, ông Đỗ Văn Hùng (SN 1969, ở Long Biên, Hà Nội) nhờ hàng xóm là ông Nguyễn Văn Chí nếu quen biết ai có thể xin cho con gái ông vào làm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài thì nhờ giúp. Nhận lời, ông Chí đã nhờ Trần Văn Hồng (SN 1974, trú tại xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) xin việc cho chị Đ.M.P. (con gái ông Hùng).

Bị lừa hơn 600 triệu vì “chạy” cho 2 con gái vào Hải quan Sân bay Nội Bài - 1
Trần Văn Hồng tại tòa sơ thẩm.

Trước đó, Hồng nói với ông Chí mình là nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin việc làm tại Hải quan cửa khẩu Sân bay khi tình cờ gặp người đàn ông này ra sân bay tiễn con gái đi nước ngoài.

Lần này, khi ông Chí nhờ xin việc cho chị P., Hồng bảo đưa trước bộ hồ sơ để mình nhờ người quen xúc tiến và nếu được sẽ thông báo.

Khoảng 1 tuần sau đó, Hồng nói với ông Chí là anh ta có thể xin cho chị P. vào làm việc tại bộ phận checkin Sân bay Nội Bài, chi phí là 400 triệu đồng, một tháng sau được đi làm. Tuy nhiên, do muốn xin cho con gái vào Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, ông Hùng nhờ ông Chí nói lại với Hồng mục đích của mình.

Qua trao đổi với ông Chí, Hồng yêu cầu phải đưa trước 50%, sau 3 tháng sẽ có quyết định đi làm. Tin tưởng, ông Hùng đã đưa 200 triệu đồng cho ông Chí để ông này đưa cho Hồng.

Sau đó, ông Hùng yêu cầu ông Chí đưa đến gặp người trực tiếp xin việc cho chị P. để trao đổi. Gặp nhau, ông Hùng được Hồng giới thiệu bản thân đang làm nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, có khả năng xin được cho chị P. vào làm ở Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay.

Quá trình nói chuyện, ông Hùng tiếp tục nhờ Hồng xin cho chị Đ.P.N. (con gái thứ 2) vào làm ở Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài. Hồng đồng ý và hứa hẹn sẽ xin được việc cho chị N. với chi phí 300 triệu đồng và cam kết trong tháng 5/2017 sẽ có quyết định tuyển dụng.

Hai bên thỏa thuận, ông Hùng sẽ trực tiếp đưa cho Hồng số tiền xin việc cho chị N. và số tiền xin việc còn lại cho chị P. mà không thông qua ông Chí. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hồng đã không thực hiện được như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Văn Hồng đã nhận tổng số 660 triệu đồng của ông Hùng.

Xác minh tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cho thấy, Hồng không phải là nhân viên, cán bộ của Tổng cục Hải quan. Từ năm 2017 đến nay, Tổng cục Hải quan không tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức đối với 2 trường hợp là P. và N.

Quá trình điều tra, Trần Văn Hồng đã 7 lần trả cho người bị hại 660 triệu đồng.

Đưa bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Hồng 8 năm tù.

Được biết, trước đó, Trần Văn Văn Hồng đã từng bị TAND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc” vào năm 2014.