1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị hàng xóm sát hại, cướp tài sản sau khi mua giúp hai ổ bánh mì

(Dân trí) - Trên đường đi chợ về, bà Chót ghé nhà Châu để đưa 2 ổ bánh mì mà Châu nhờ mua trước đó. Tuy nhiên, khi vào nhà, bà đã bị gia chủ sát hại dã man.

Ngày 26/11, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Minh Châu (SN 1972, quê Bến Tre), tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Giết người”, tổng hợp hình phạt là án tử hình.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 10/9/2013, bà Lê Thị Chót đang trên đường đi chợ về thì ghé nhà của Châu để đưa hai ổ bánh mì mà trước đó Châu nhờ mua giùm. Lúc này, Châu mời bà Chót vào nhà chơi.

Bị cáo Châu tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Châu tại tòa phúc thẩm

Khi bà Chót đi đến cửa phòng liền bị Châu dùng đoạn gỗ đánh nhiều cái vào đầu, ngực. Bất ngờ bị đánh, bà Chót kêu cứu, Châu liền lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào lưng khiến bà Chót không còn khả năng phản ứng.

Sau khi gây án, Châu lấy hết đồ trang sức trên người bà Chót rồi đem chôn trong chậu cây trước nhà. Sau đó, Châu kéo xác bà Chót bỏ vào góc phía sau nhà, dùng cát và đất đá đổ lên người bà Chót để giấu xác đi.

Đến 10 giờ cùng ngày, Châu gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Danh (anh ruột Châu) nói mình đã giết bà Chót và giấu toàn bộ số trang sức ở ngoài chậu cây. Sau đó, Châu tìm đường bỏ chốn xuống Cà Mau rồi ra Bình Thuận.

Sau một thời lẫn trốn và được sự động viên của gia đình, đến ngày 12/10/2013, Châu đến Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Quế Sơn