1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế:

Bị gãy tay, vỡ đầu vẫn dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng

(Dân trí) - Ngày 21/9, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp tới nhà riêng động viên, thăm hỏi sức khỏe và thưởng nóng cho trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái, trinh sát Đội cảnh sát điều tra kinh tế ma túy, Công an huyện Phú Lộc vì hành động dũng cảm xả thân truy bắt tội phạm.

Hiện trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái (SN 1991, trú thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) đang bị gãy tay, chấn thương đầu. Được biết quá trình theo dõi đối tượng mấy tháng trời, vào tối khuya 10/9 ở huyện Phú Lộc, Thái cùng đồng đội đã truy bắt Đỗ Ngọc Huy (SN 1994, trú thôn An Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) lúc Huy bán ma túy tại quán café – billard Hoàng Đức tại thôn Xuân Lai, xã Lộc An.

Trung úy Thái tấn công, lao đến bắt Huy nhưng đối tượng chống trả quyết liệt. Thái dùng những thế võ ngành để khống chế tên Huy. Khi Huy chạy thoát thân, Thái đã lao theo từ trên sân xuống mặt đường ôm, vật ngã, khóa chặt. Bắt được tên hung hãn xăm trổ đầy mình này thì trung úy Thái cũng bị gãy tay phải và chấn thương đầu, máu cháy rất nhiều.

Vào 0h30’ sau khi bắt được Huy, dù đã được cấp trên cho nghỉ nhưng Thái vẫn không chịu, xin cho phép được đi truy bắt tiếp các đối tượng. Trung úy Thái nén đau, lấy thuốc tê tự tiêm vào tay, dùng oxy già rửa vết thương trên đầu và lấy thuốc lá rịt vào, xong đi truy bắt tiếp 4 đối tượng đang sử dụng ma túy ở cạnh nhà Huy. Với các vết thương đau nhức nhưng Thái vẫn cùng đồng đội đã tóm gọn 4 tên này.

Khi dẫn giải 4 đối tượng về công an huyện Phú Lộc, Thái cùng đồng đội đấu tranh khai thác các đối tượng liên quan. Lúc này cấp trên một lần nữa nhắc nhở cho trung úy Thái nghỉ sớm. Đến 5h sáng, sau khi các đối tượng nhận hết mọi hành vi, cánh tay của trung úy Thái tê không còn cảm giác, đầu choáng váng thì mới chấp nhận đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chẩn đoán trung úy Thái bị chấn thương sọ não và gãy tay. Sau 10 ngày chăm sóc, Thái đã về nhà điều trị tiếp tục.

Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an huyện Phú Lộc đến thăm hỏi trung úy Thái
Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và công an huyện Phú Lộc đến thăm hỏi trung úy Thái

Bị nhiều vết thương trên người nặng như gãy tay, vỡ đầu nhưng trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái vẫn quyết tâm truy bắt đến cùng các đối tượng ma túy

Bị nhiều vết thương trên người nặng như gãy tay, vỡ đầu nhưng trung úy Nguyễn Đình Quốc Thái vẫn quyết tâm truy bắt đến cùng các đối tượng ma túy

Đánh giá về Thái, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng công an huyện Phú Lộc cho biết đây là một đồng chí đặc biệt có lòng nhiệt tình, sáng tạo, giao công việc nào là hoàn thành tốt việc ấy. Dù hoàn cảnh Thái khó khăn do ba bị tai biến, mẹ buôn bán không ổn định, vợ mới có thai và chưa có việc làm nhưng anh vẫn quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ khó khăn trong truy bắt tội phạm ma túy.

Lúc truy bắt Huy dù chấn thương nặng được cấp trên ra lệnh nghỉ ngơi nhưng Thái vẫn vẫn không chịu dừng lại, xin mọi người được đi truy bắt tiếp. Cũng phải nói Huy là đối tượng rất manh động khi 1 ngày trước lúc trung úy Thái bắt được, Huy bất ngờ phát hiện nhóm trinh sát đã rút mã tấu xông tới chém. Sắp tới công an huyện Phú Lộc sẽ khen thưởng, biểu dương trong lực lượng và trình lãnh đạo nhân rộng tấm gương của Thái cho anh em công an toàn tỉnh Thừa Thiên Huế học tập.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tâm sự trong buổi gặp Thái ở nhà riêng: “Chúng ta qua đây cần quyết tâm hơn nữa tinh thần chiến đấu tấn công tội phạm, làm thế nào tội phạm càng ngày phải càng sợ mình. Trong công việc không thể tránh khỏi những tình huống không may. Tuy nhiên làm công an phải chấp nhận, đôi lúc có rủi ro nhưng người công an phải tấn công truy bắt tội phạm đến cùng, không để tình hình lộn xộn được . Thay mặt ban giám đốc tôi rất biểu dương đồng chí Thái”.


Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ân cần hỏi han sức khỏe và động viên trung úy Thái tiếp tục làm tốt nhiệm vụ

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ân cần hỏi han sức khỏe và động viên trung úy Thái tiếp tục làm tốt nhiệm vụ

Được biết Thái học võ từ nhỏ cùng người bác ruột là võ sư từ lúc 7 tuổi. Lớn lên Thái học cấp 3 ở trường THPT Hai Bà Trưng rồi học trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế, là thành viên đội tuyển karatedo tỉnh, sau khi đi nghĩa vụ quân sự 3 năm thì Thái ra Hà Nội học tại trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2 với 2 lần đạt huy chương vàng võ thuật tại đây. Thái còn có các bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS, bằng khen vận động viên võ thuật, được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen trong đợt phòng chống tội phạm…

Chúng tôi đặt câu hỏi nếu bây giờ có tội phạm ma túy cần em theo dõi, truy bắt, em có tiếp tục không? Thái hiền lành cười nói: “Tội phạm ma túy đối với em giờ ăn vô máu rồi. Nếu gặp em sẽ truy đuổi để bắt được mới thôi”.


Nhiều bằng khen của trung úy Thái

Nhiều bằng khen của trung úy Thái

Video:

Biểu dương trinh sát ma túy dù trọng thương vẫn dũng cảm truy bắt tội phạm

Đại Dương