1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bị đánh đập dã man vì... chửi đổng vịt hàng xóm đến phá lúa

(Dân trí) – Phát hiện đàn vịt của nhà hàng xóm phá hoại ruộng lúa nhà mình, bà Lướn liền chửi mấy câu bâng quơ về chủ vịt vô trách nhiệm. Một lúc sau, bà Lướn đã bị chính chủ nhân của đàn vịt trên chạy đến túm tóc, đánh đập dã man.

Túm tóc, trói,... hành hung dã man

Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Lướn (SN 1954, ở thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình): Vào khoảng 18h ngày 16/5/2012, bà Lướn ra thăm ruộng lúa nhà mình tại cánh đồng Rú thì phát hiện một đàn vịt đang xuống ruộng ăn lúa của gia đình.

Xót của khi nhìn đàn vịt phá hoại đám lúa, bà Lướn đã chửi bâng quơ mấy câu về chủ đàn vịt vô trách nhiệm đã để vịt xuống ruộng ăn lúa. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Chức (hàng xóm của bà Lướn, chủ nhân đàn vịt) đã nghe bà Lướn chửi. Ngay lập tức ông Chức đã chạy đến, túm tóc bà Lướn kéo đi mặc cho bà Lướn chống cự, kêu cứu.

Bà Lướn trình bày lại vụ việc mình bị chú cháu ông Chức túm tóc, tró và hành hung dã man
Bà Lướn trình bày lại vụ việc mình bị chú cháu ông Chức túm tóc, tró và hành hung dã man

Tiếp đó, ông Chức gọi thêm cháu mình là anh Nguyễn Văn Cọ lấy dây thừng rồi trói bà Lướn vào một cây bạch đàn gần đó. Sau khi trói được bà Lướn vào gốc cây, ông Chức và anh Cọ dùng tay bóp cổ và đánh đập bà Lướn rất dã man. Sự việc chỉ dừng lại khi những người dân sống gần đó chạy đến can ngăn. Bà Lướn được người dân và công an viên của thôn giải cứu với đầy thương tích trên người.

Bà Lướn đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu và điều trị, sau gần nửa tháng mới được xuất viện. Ông Đoàn Hữu Việt (chồng bà Lướn) bàng hoàng kể lại: Khi nghe tin vợ bị ông Chức cùng người cháu bắt, trói và đánh đập dã man, tôi đã đến can ngăn và khuyên giải, tuy nhiên ông Chức đã lao sang đánh luôn cả tôi. Mãi đến khi cán bộ các đoàn thể và công an viên thôn Thọ Đơn đến giải cứu thì ông Chức và anh Cọ mới buông tha cho vợ tôi.

Ông Việt nói trong sợ hãi: “Sau khi vợ chồng tôi gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp và giải quyết vụ việc, ông Chức còn đến nhà đe dọa gia đình phải rút đơn đã gửi cho Công an huyện, nếu không sẽ không được sống yên ổn”.

Cần xử lý nghiêm những kẻ hành hung phụ nữ

Theo ông Lê Xuân Kê, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Thọ Đơn cho hay: Lãnh đạo các đoàn thể trong thôn đều rất bất bình trước hành vi ngang ngược và coi thường pháp luật của chú cháu ông Chức.

Một vị lãnh đạo khác của thôn Thọ Đơn cũng bày tỏ bức xúc: “Việc làm và hành vi của chú cháu ông Chức là không thể chấp nhận được. Những đối tượng này cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật”.

Bà Lướn trình bày lại vụ việc mình bị chú cháu ông Chức túm tóc, tró và hành hung dã man
Công luận mong chờ sự nghiêm minh của pháp luật.

Sau khi sự việc xảy ra, các tổ chức đoàn thể, như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo thôn Thọ Đơn đã họp và thống nhất thông báo toàn bộ nội dung sự việc trên và lên án hành vi của chú cháu ông Chức bằng việc đọc trên loa truyền thanh của thôn. Theo như nguồn tin phóng viên Dân trí được, ông Chức là đối tượng đang trong quá trình chờ xét xử về hành vi tham gia vào một đường dây trộm xe máy trên địa bàn.

Theo như phản ánh của lãnh đạo thôn Thọ Đơn thì Công an xã Quảng Thọ và Công an huyện Quảng Trạch đã vào cuộc để xác minh làm rõ sự việc, song quá trình tiến hành xử lý sự việc khá chậm. Điều đáng nói, thái độ làm việc và cách hành xử của ông Nguyễn Văn Cho, Trưởng Công an xã Quảng Thọ trong việc giải quyết vụ việc này có nhiều dấu hiệu thiếu khách quan, khiến dư luận tỏ ra rất bất bình.

Gia đình ông Việt, bà Lướn và dư luận đang mong sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các cơ quan chức năng để vụ việc sớm được làm sáng tỏ, và có hình thức xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm trước pháp luật.  

Đặng Tài – Đăng Đức