1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị đâm chết vì xúc phạm người khác trong cuộc nhậu

(Dân trí) - Trong lúc uống rượu, Sình bị anh Đạo xúc phạm gia đình mình: “Họ hàng nhà mày làm ăn không ra gì, anh trai mày chết, chị gái mày ngủ với người khác”. Bực tức, Sình cầm dao đâm anh Đạo tử vong.

Bị cáo Sình trước vành móng ngựa, ngày 20/12.
Bị cáo Sình trước vành móng ngựa, ngày 20/12.

Ngày 20/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã đưa vụ án “giết người” đối với bị cáo Hứa Văn Sình (SN 1982, trú xã Ea Đah, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) ra xét xử tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND Tối cao cho rằng Sình không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới, nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Sình.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 27/4/2013, gia đình anh Hoàng Văn Thương ở thôn Xuân Lạng 1, xã Ea Đah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk dựng nhà mới và làm cơm ở nhà anh Lục Văn Hòa ở cùng thôn để mời thợ. Đến tối cùng ngày, anh Thương mời một số người đến nhà anh Hòa ăn cơm, uống rượu.

Trong số này, ngoài anh Thương, anh Hòa thì còn có thêm Hứa Văn Sình, Hoàng Văn Đạo cùng 2 người hàng xóm khác. Trong lúc mọi người đang ngồi uống rượu và nói chuyện thì Sình nghe anh Đạo nói: “Họ hàng nhà mày làm ăn không ra gì, anh trai mày chết, chị gái mày ngủ với người khác”.

Nghe vậy Sình rất bực tức, Sình không nói chuyện với anh Đạo và quay sang nói chuyện với những người khác. Một lúc sau, Sình lại nghe anh Đạo tiếp tục nói xấu gia đình mình như lần trước.

Quá bực tức, Sình liền nhặt con dao Thái Lan ở gần đó đi qua chỗ anh Đạo ngồi, đến nơi Sình đâm một nhát vào lưng anh Đạo. Anh Đạo được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Sau khi gây án, Sình đã đón xe khách trốn về tỉnh Cao Bằng và đến ngày 7/5 bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, bị can Sình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Viết Hảo