1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

TP.HCM:

Bị đâm chết vì… chiếc chiếu rách

(Dân trí) - Dù người thanh niên đã lên tiếng xin lỗi, chủ động làm hòa nhưng nạn nhân vẫn hung hăng dùng cây lao vào tấn công và bị đâm chết.

Ngày 7/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức-TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Hải Sơn (26 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Kẻ chết, người vào tù vì…chiếc chiếu rách!
 Phạm Hải Sơn đang bị Công an quận Thủ Đức tạm giữ để điều tra hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, chiều ngày 30/6, Sơn cùng 2 người bạn tổ chức nhậu tại khu nhà trọ của mình ở hẻm 68, đường số 1, khu phố 2 phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Thấy chiếc chiếu cũ, rách không rõ của ai phơi trên hàng rào ở dải nhà trọ nên Sơn đã lấy trải xuống đất trước khu nhà trọ để cả nhóm ngồi.

Không lâu sau, Nguyễn Văn Thiện (29 tuổi, quê Nghệ An, ngụ cùng khu nhà trọ) đi công việc về thấy nhóm Sơn lấy chiếc chiếu của mình nên đến hỏi “ai lấy?”.

Kẻ chết, người vào tù vì…chiếc chiếu rách!
 Khu nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng.

Biết mình sai Sơn đã xin lỗi và hứa sẽ giặt sạch chiếc chiếu trả lại cho Thiện, đồng thời Sơn mời Thiện ngồi nhậu chung để làm hòa.

Uống được vài ly Thiện đứng dậy đi về phòng trọ và khoảng 15 phút sau đi ra kêu Sơn vào phòng mình “nói chuyện”. Bị Sơn từ chối, Thiện chạy đến đánh Sơn túi bụi. Dù được 2 người bạn Sơn can ngăn nhưng Thiện vẫn hung hăng dùng khúc cây lao vào tiếp tục đánh.

Lúc này, Sơn đã chụp lấy con dao tách vỏ sò đâm 3 nhát vào ngực khiến Thiện gục tại chỗ và được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Thiện đã tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Riêng Sơn sau khi gây án đã bỏ trốn. Tuy nhiên nhờ Công an phường vận động, Sơn đã đến Công an phường Linh Xuân đầu thú và sau đó được chuyển giao về cho Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức xử lý.

Theo người dân địa phương và xác nhận của cảnh sát khu vực Công an phường Linh Xuân, Sơn vốn là một thanh niên hiền lành, chí thú làm ăn để nuôi vợ và 2 đứa con gái nhỏ. Sơn đã sống tại khu nhà trọ này từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hoặc vi phạm pháp luật.

Vũ Lê