1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bị côn đồ đâm trọng thương vì vay nặng lãi không có trả

(Dân trí) - Do vay 20 triệu đồng của một người ở sòng bài với tiền lãi 2 triệu đồng/ngày nhưng không có đủ khả năng chi trả, anh Tài đã bị nhóm côn đồ phục kích đâm tới tấp vào người đến nguy kịch.

Ngày 6/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào rạng sáng ngày 5/6, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Tài (SN 1989, ngụ thôn 2, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện trong tình trạng cơ thể bị nhiều viết thương do dao đâm.

Anh Tài đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm côn đồ truy sát
Anh Tài đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm côn đồ truy sát

Theo hồ sơ bệnh án, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk kết luận anh Tài bị đâm 7 nhát khiến thủng dạ dày, thủng gan, gây tràn dịch phổi rất nguy hiểm nên bệnh viện đã tổ chức mổ cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân, hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn hậu phẫu và đang được theo dõi tại khoa Ngoại tổng quát.

Anh Võ Chí Công - người trực tiếp chứng kiến vụ việc, cho biết: Khoảng 22h30 ngày 4/6, anh Công cùng anh Tài đi ăn tối tại một quán bún thì một nhóm côn đồ xách dao nhảy vào đâm liên tiếp vào người anh Tài. “Anh Tài đã cố gắng bỏ chạy nhưng bị khống chế và đâm gục tại quán, do các đối tượng hung hãn nên tôi và người dân chỉ dám đưa anh Tài đi cấp cứu sau khi chúng bỏ đi hết”, anh Công kể lại.

Theo chị Hoàng Thị Thúy Nga (vợ của anh Tài) cho biết, anh Tài có vay của một người tên Tùng (ngụ cùng địa phương) số tiền 20 triệu đồng với mức lãi 2 triệu đồng/ngày tại một sòng bài. Sau đó, anh Tài chưa đủ tiền để trả thì bị các đối tượng tìm đến nhà đe dọa, dằn mặt sẽ lấy mạng. “Ngày hôm đó, chồng tôi có gặp chủ nợ để thương lượng nhưng không ngờ trong đêm lại bị truy sát kinh hoàng đến vậy”, chị Nga buồn bã nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm