1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị cáo xin khất tiền bồi thường vì… đang phải đi tù

(Dân trí) - Về yêu cầu bồi thường thiệt hại của gia đình bị hại, Trần Thị Hương đã xin khất" do chồng đi tù, 3 con còn nhỏ, bản thân bị cáo cũng chuẩn bị phải thi hành án. “Khi nào đi tù về bị cáo sẽ trả” - bị cáo nói.

Bị cáo Trần Thị Hương tại phiên tòa
Bị cáo Trần Thị Hương tại phiên tòa

Sáng ngày 16/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với Trần Thị Hương (SN 1978, trú tại bản Tam Bông, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An). Người bị hại trong vụ án này là cháu Lô Thị T. (SN 1989, trú cùng bản), gọi Hương bằng bác.

Bị hại Lô Thị T. do chuẩn bị sinh con nên ủy quyền cho bố là ông Lô Văn Quyền tham dự phiên tòa. Người đàn ông dáng người nhỏ thó, khắc khổ ngồi ở hàng ghế dành cho bị hại, khó nhọc kể lại cuộc đời khốn khổ của con gái mình.

T. là con gái đầu của ông Quyền, sinh ra vốn không được khôn ngoan, nhanh nhẹn như người ta. Nhà nghèo lại không “khôn ngoan” nên T chỉ học tới lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ bố mẹ chăm sóc 2 đứa em gái. Nghèo đói, vất vả nhưng T vẫn lớn lên, xinh đẹp như đóa hoa rừng.

Tháng 1/2009, Trần Thị Hương có tới nhà và rủ T. xuống Tp Vinh chơi. Vì nghĩ Hương là bác họ, ông Quyền cũng không nghi ngờ gì và đồng ý cho T đi. “Mấy ngày sau không thấy Hương đưa cháu T về, tôi gọi điện hỏi thì Hương bảo T đang chơi với bạn trai ở dưới Vinh. Một thời gian sau, Hương về một mình, bảo là cháu T đã đi làm dưới đó rồi. Đến khi cháu gọi điện về kêu cứu, bảo là đã bị bác Hương bán sang Trung Quốc làm vợ người ta tôi mới biết”, ông Quyền cho hay.

Dù thương con nhưng nhà nghèo, Trung Quốc lại mênh mông thế, ông cũng đành chịu, không biết làm cách nào để cứu con. Thi thoảng, T. cũng gọi điện về nhà, thông báo mình vẫn ổn rồi tắt máy. Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy, ông biết mình đã có một đứa cháu trai.

“Khoảng tháng 7/2012, tôi nhận được điện thoại của T bảo bố đưa 20 triệu ra Quảng Ninh chuộc con về. Hóa ra, khi T. có bầu đứa thứ 2, nhà chồng không còn canh giữ gắt gao như trước nữa. Lợi dụng sơ hở, nó bỏ trốn được và đi nhờ một chiếc xe hàng về Móng Cái, Quảng Ninh. Về đến Việt Nam, người ta đòi trả công 20 triệu đồng. Trong nhà có chi mô, tôi phải chạy vạy khắp nơi, mượn đủ tiền để đi chuộc con. Giờ cháu nó cũng sắp sinh rồi…”.

Sau khi trốn được về Việt Nam, Lô Thị T đã viết đơn tố cáo Trần Thị Hương tới cơ quan điều tra. Hương bị bắt ngay sau đó. Tại phiên tòa, Hương khai nhận, tháng 12/2008, La Thị Bốn (chưa xác định được nhân thân) tới nhà Hương chơi và đặt vấn đề nhờ Hương tìm hộ vài cô gái để bán sang Trung Quốc. Tìm được một người, Bốn sẽ trả cho Hương 3 triệu đồng. Tham tiền, Hương nghĩ ngay tới cô cháu họ của mình nên đến nhà rủ xuống Vinh chơi.

Sau đó, Hương bắt thẳng xe ra Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho La Thị Bốn. Bốn đưa cả 2 người sang Trung Quốc và bán cháu T cho một người đàn ông với giá 7 vạn nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng). Bốn đưa cho Hương 100 nhân dân tệ để đi xe về nhà.

Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án từ 5-7 năm tù đối với hành vi mua bán người của Trần Thị Hương. Gia đình bị hại yêu cầu Hương phải bồi thường 45 triệu đồng thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Bị cáo cho biết: “Số tiền này bị cáo xin khất vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá. Chồng bị cáo đang thụ án 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 3 đứa con còn nhỏ, bản thân bị cáo lại chuẩn bị đi tù nên không thể trả được. Bị cáo xin tòa cho khất, khi nào ra tù, bị cáo sẽ cố gắng đi làm để bồi thường cho gia đình bị hại nhưng khi nào có thể trả được thì bị cáo cũng không thể khẳng định”.

Hương cũng cho rằng mức bồi thường này là quá cao. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh, gia đình bị hại đã đồng ý hạ từ 45 triệu xuống 35 triệu nhưng bị cáo vẫn không đồng ý vì cho rằng như thế vẫn còn quá nặng.

Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của Trần Thị Hương là nghiêm trọng, xâm hại tới quyền của người phụ nữ, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình xã hội…, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam, buộc phải bồi thường cho bị hại 35 triệu đồng.

Hoàng Lam