TPHCM:

Bị ảo giác vì phê ma túy, cầm búa truy sát bạn

(Dân trí) - Sau khi sử dụng ma túy, Hưng bị ảo giác. Nghe tiếng bạn gọi cửa, anh ta liền tưởng tượng là bạn đến giết mình nên đã xách búa đánh khiến người này bị thương nặng.

Ngày 15/8, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Phúc Hưng (SN 1989 tại Khánh Hòa) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, khoảng 0h5 ngày 15/8/2013, trong lúc chơi điện tử anh Mã Nông Phú (SN 1988, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM) có gửi cho Hưng cái ví của mẹ Phú, trong có 400.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Khoảng 6h30 sáng ngày 15/8/2013, Hưng về trước và quên đưa lại ví cho Phú. Đến 7h, Phú nhờ bạn là Lê Hoàng Minh chở đến nhà dì ruột của Hưng ở đường Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) để gặp Hưng đòi lại cái ví.

Bị cáo Hưng tại tòa
Bị cáo Hưng tại tòa

Lúc này chỉ có một mình Hưng ở nhà. Nghe Phú kêu, Hưng liền tưởng bạn tìm đến nhà để giết mình (do trước đó Hưng vừa sử dụng ma túy đá với hai người khác). Hưng cầm lấy một cây búa đóng đinh trong nhà để “tự vệ” rồi ném chìa khóa cửa cho Phú tự mở cửa vào nhà.

Phú vừa đi đến chân cầu thang thì bị Hưng cầm búa đập liên tiếp hai nhát vào đầu, đến nhát thứ 3 thì Phú dùng tay đỡ được. Hưng tiếp tục cầm búa lao vào đánh, nạn nhân tránh né được đồng thời bỏ chạy ra đường tri hô.

Minh thấy Phú bị thương tích nặng nên chở đến bệnh viện cấp cứu. Theo giám định, tổn hại sức khỏe do thương tật gây nên của Phú là 28%. Còn Hưng sau khi gây án bị công an bắt giữ ngay trong ngày.

Công Quang