TPHCM:

Bé 3 tuổi chết dưới ao là do tự té

(Dân trí) - Chiều 2/12, dựa trên kết quả khám nghiệm pháp y, Công an quận 8, TPHCM khẳng định cháu Bùi Quốc H. (3 tuổi) chết trong đám lục bình ở góc ao nước tại hẻm 141 đường số 13, phường 4, quận 8 là do ngạt nước.

Kết quả khám nghiệm tử thi cháu H. cho thấy, cơ thể bé trai không có dấu hiệu bị sát hại mà do cháu đi chơi ngã xuống ao nước rồi chết đuối. Cơ quan điều tra khẳng định, những vết bầm ở mắt, cổ và mặt cháu Huy là do lúc bé vùng vẫy đã bị các vật thể ở dưới ao làm trầy xước. Các vết lở loét trên cơ thể cháu là bị kiến cắn.

Trước đó, sáng 30/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (24 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú phường 4, quận 8 là mẹ cháu H.) đang may gia công tại nhà thì con trai chị chạy ra ngoài chơi. Không thấy con về, chị Thủy cùng chồng là anh Bùi Châu Vĩnh (26 tuổi) và nhiều người thân trong gia đình chạy đi khắp nơi tìm kiếm, trình báo công an.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến chiều 1/12, một người hàng xóm trong lúc dọn dẹp nhà cửa nhìn ra ô cửa sổ thấy xác cháu H. nằm trong đám lục bình ở góc ao đầy nước, (cách nhà chị Thủy 100 mét). Thi thể cháu H. nằm ngửa, mặt sưng, cổ và hai mắt bị bầm tím, chân vẫn còn mang dép.

Nghi ngờ cháu H. chết do bị giết nên gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Sau khi có kết quả khám nghiệm cháu H. chết do ngạt nước, gia đình đã đưa thi thể của cháu về án táng tại Phú Yên.

Rất nhiều trẻ em vô tư vui đùa bên hồ nước rất nguy hiểm
Rất nhiều trẻ em vô tư vui đùa bên hồ nước rất nguy hiểm

Theo quan sát của PV Dân trí, ao nước nơi phát hiện thi thể cháu  H. rộng khoảng 100 m², cây cối um tùm, mặt ao rất rộng và sâu nhưng không hề có một rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm nào. Sau khi xảy ra cái chết đau lòng của cháu H., chiều ngày 2/12 vẫn có rất nhiều trẻ nhỏ vô tư vui đùa sát ao nước này.

Đình Thảo