TPHCM:

Bẫy chuột làm chết hàng xóm

(Dân trí) - Thấy chuột phá ruộng, bực tức, Trung rủ Trí đi giăng bẫy để giết chuột nhưng không ngờ làm chết hàng xóm.

Ngày 10/12, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Trung (SN 1985, quê Đồng Tháp), tuyên giảm án từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, trước đó, Nguyễn Hữu Trí bị phạt 2 năm tù cùng về tội danh trên.

Bị cáo Trung tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Trung tại tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, Trung sạ lúa trên ruộng ở ấp Khánh Mỹ A, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đông Tháp. Sau khi sạ xong, Trung ra thăm ruộng thì phát hiện chuột cắn phá mạ non nên rất bực tức.

Ngày 9/3/2014, Trung về nhà chẻ 50 cọc tre và lấy một cuộn dây chì loại nhỏ, dài khoảng 100m mang ra ruộng giăng bẫy chuột. Trung rủ Trí đi cùng và hẹn nhau đến chiều tối sẽ ra tay… diệt chuột.

Khi trời chạng vạng tối, Trung ra ruộng mắc nối điện vào bình ắc quy, cục biến điện vào dây chì ở các cọc tre để bẫy chuột. Khi có điện, cục biến điện có đèn tín hiệu màu xanh, chuột mắc bẫy có tín hiệu đèn màu đỏ. Mắc điện xong, cả hai ngồi chờ chuột mắc bẫy. Khoảng 20 phút sau thì rất nhiều chuột chết vì dính bẫy điện.

Tuy nhiên, khi cả hai đang đi thăm bẫy thì phát hiện anh Lê Hoàng Vân đang đi bộ về hướng có bẫy điện. Trung và Trí liên tục la lớn: “Tránh ra, có bẫy chuột” nhưng anh Vân vẫn không nghe mà tiếp tục bước đi tới rồi té vào bẫy điện.

Trung chạy lại nơi để bình ắc quy cách khoảng 50m để tắt hệ thống bẫy. Trí chạy đến làm hô hấp nhân tạo cho anh Vân. Khi Trung chạy đến, Trí nói: “Chết rồi Trung ơi!”. Sau đó, cả hai khiêng anh Vân đặt trên bờ kênh và cùng quay trở về ruộng thu gom bẫy chuột mang về nhà giấu. Sáng hôm sau, người dân đi làm ruộng phát hiện thi thể anh Vân nên báo với cơ quan chức năng.

Cùng ngày, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Trung và Trí.

Quế Sơn