1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt người cha đầu độc 2 con ruột

(Dân trí) - Bị vợ đòi ly dị, Tiến níu kéo không được nên đã mua thuốc chuột về đầu độc 2 con ruột của mình, may mắn là người thân phát hiện kịp thời và đưa nạn nhân đi cấp nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 21/11, Công an quận 12, TPHCM cho biết đã chuyển giao nghi phạm Trần Dũng Tiến (36 tuổi, ngụ quận 12) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nghi phạm Trần Dũng Tiến tại cơ quan công an
Nghi phạm Trần Dũng Tiến tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Tiến và chị L. T. K. R (29 tuổi, quê Bến Tre) cưới nhau được chục năm nay và có với nhau 2 người con là cháu T. L. T. P. (8 tuổi) và T. T. N. T.(5 tuổi).

Gần đây, vợ chồng Tiến phát sinh mâu thuẫn gay gắt nên chị R. bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Bến Tre, để lại 2 con cho Tiến nuôi.

Ngày 15/11, chị R. nhờ mẹ ruột đến gặp Tiến và gia đình để giải quyết vấn đề ly hôn của hai vợ chồng nhưng Tiến không đồng ý mà xin mẹ vợ cho gặp chị R.

Sau khi biết tin chị R. đang có mặt tại nhà chị gái ở quận 6, Tiến đến tìm gặp nhưng chị R. lánh mặt. Đến 16h cùng ngày, chị R. cùng mẹ đón xe về Bến Tre.

Trên đường về, chị R. nhận được tin nhắn của Tiến với nội dung, “Em không quay lại thì cha con anh mua thuốc tự vẫn”. Tưởng Tiến chỉ dọa nên chị R. không quay lại.

Riêng Tiến, trên đường từ quận 6 về quận 12 đã ghé vào một tiệm ven đường mua hai gói thuốc chuột với giá 30 ngàn đồng. Sau đó Tiến sử dụng 2 gói thuốc nói trên pha vào thức ăn và nước uống để cả 3 cha con cùng sử dụng.

Khoảng 20 phút sau, cả 3 cha con cùng bị ngộ độc, nôn ói. Gia đình Tiến biết sự việc nên đưa cả 3 đi cấp cứu tại Bệnh viện 175 và Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi xuất viện, Tiến đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Công an đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Bắt người cha đầu độc 2 con ruột - 2