1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper
  3. Nam shipper bị đánh tử vong

Nam Định:

Bắt giữ kẻ lao vào cửa hàng cầm dao đe dọa "giết chết chúng mày"

Đức Văn

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã bắt giữ đối tượng xông vào một cửa hàng ở thành phố này, cầm dao đe dọa nữ nhân viên "giết chết chúng mày".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định đã bắt giữ đối tượng Trần Huy Tú (SN 1986), trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định. Tú là đối tượng có hành vi đe dọa giết người tại Công ty CP FPT Telecom Nam Định (Công ty FPT), đóng tại số 6 đường Đông A, phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Theo cảnh sát, đối tượng Trần Huy Tú có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, do gia đình Tú sử dụng mạng viễn thông của Công ty FPT nên tú nghi ngờ nhà mạng theo dõi cuộc sống cá nhân của mình.

Bắt giữ kẻ lao vào cửa hàng cầm dao đe dọa giết chết chúng mày - 1

Đối tượng Trần Huy Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nam Định).

Đến khoảng 16h20 ngày 8/2, Tú đi xe máy đến văn phòng Công ty FPT rồi dùng dao đe dọa, chửi bới, khống chế nữ nhân viên đang đứng tại quầy.

Cảnh sát cũng đã tiến hành xét nghiệm máu, xác minh tình trạng bệnh lý của đối tượng Tú để lấy căn cứ giải quyết vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền video một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, chạy từ bên ngoài vào một cửa hàng rồi rút ra một con dao đe dọa người phụ nữ đang ngồi tại quầy hàng.

Bị đe dọa, người phụ nữ ôm đầu và ngã xuống nền nhà. Phát hiện sự việc, một người từ bên trong nhà đã chạy ra bên ngoài hô hoán.

Nghe tiếng hô hoán, ông Nguyễn Văn Kiểm (62 tuổi, bảo vệ) đã lao vào bên trong cửa hàng và chứng kiến người đàn ông đang cầm dao đe dọa nhân viên cửa hàng.

Bắt giữ kẻ lao vào cửa hàng cầm dao đe dọa giết chết chúng mày - 2

Hình ảnh Trần Huy Tú khống chế, đe dọa nữ nhân viên Công ty FPT Nam Định (Ảnh: Cắt từ video).

"Người này cầm dao và nói "tao sẽ giết chết chúng mày, chúng mày có cho tao làm ăn không?". Thấy vậy tôi mới bảo có việc gì mời anh ra giải quyết. Lúc đó rất nguy hiểm nếu tôi không vào can ngăn sẽ không biết hậu quả xảy ra như thế nào nữa. Sau đó, người đàn ông đứng dậy, cất dao vào túi và bỏ ra ngoài", ông K. nói.