TPHCM:

Bắt 4 tên trong hai băng cướp nguy hiểm

(Dân trí) - Trên đường tuần tra, cảnh sát hình sự quận Bình Thạnh đã bắt gọn 2 tên cướp nguy hiểm. Cùng ngày 8/1, công an quận 9 cũng tạm 2 tên cướp liều lĩnh.

Rạng sáng 8/2, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Thạnh tuần tra trên đường Nơ Trang Long phát hiện 2 thanh niên khả nghi nên bám theo. Chỉ sau ít phút 2 đối tượng hiện “nguyên hình” là những tên cướp cực kì nguy hiểm.
 
Hai tên Quách Tú Vinh (27 tuổi, ngụ P.13, Q.Tân Bình) và Nguyễn Thanh Tuấn (21 tuổi, ngụ P.12, Q.8) khai vừa cướp tài sản của người đi đường. Tuấn và Vinh rồ ga bỏ chạy hơn 2km thì bị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm áp sát. Với bản tính liều lĩnh, hai đối tượng liền rút roi điện ra chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, lực lượng hình sự đã tóm gọn 2 tên cướp nguy hiểm, thu giữ 1 roi điện. 
Bắt 4 tên trong hai băng cướp nguy hiểm  - 1
 Quách Phú Vinh thường dùng xe máy lượn khắp các truyến đường thành phố để tìm “con mồi”.
Bước đầu tại cơ quan công an, Vinh và Tuấn khai nhận là  2 con nghiện nặng. Do “vã” thuốc nên tổ chức đi cướp giật nhằm lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện.  

 
Bắt 4 tên trong hai băng cướp nguy hiểm  - 2
Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn, bị bắt ngay sau khi "ăn hàng"
 
Cũng trong ngày 8/2 cơ quan CSĐT công an Q.9 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Hoàng Huy (16 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”.
 

Bắt 4 tên trong hai băng cướp nguy hiểm  - 3

Hai tên cướp “ẩn mình” trong nghĩa trang (Lương Trọng Nghĩa và Nguyễn Hoàng Huy)
 
Qua điều tra, đối tượng Lương Trọng Nghĩa là bộ đội mới xuất ngũ cấu kết với Nguyễn Hoàng Huy chuyên tổ chức đi cướp. “Căn cư địa” ẩn nấp của chúng là nghĩa trang liệt sĩ TPHCM (thuộc P. Long Bình, Q.9). “Con mồi” là những người dân, người đi đường ngang qua khu vực này. Chỉ trong một thời gian ngắn hai tên Nghĩa và Huy đã thực hiện ít nhất 4 vụ trộm cắp, cướp. Đặc biệt khi bị người dân truy đuổi bọn cướp nay sẵn sàng dùng dao chống trả để thoát ẩn vào nghĩa trang liệt sĩ TP. 
 
Tại cơ quan công an, Nghĩa khai sau khi xuất ngũ, về quê không có việc làm nên đi phụ hồ kiếm sống. Có thời gian Nghĩa làm trong một công trình xây dựng tại tỉnh Tây Ninh nên quen biết với Huy. Sau đó, cả hai rủ nhau tìm đến đất Sài Gòn kiếm ăn bằng "nghề" cướp giật, trộm cắp. Khi định thực hiện phi vụ cuối để có chút vốn về quê thì bị công an bắt.

Hiện các đối tượng này đang bị tạm giữ để lập hồ sơ xử lí. 

Trung Kiên