1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Ánh mắt xa xăm của bóng hồng tuổi 20 lĩnh án tù

(Dân trí) - Đứng trước bục khai báo, kiều nữ 20 tuổi có khuôn mặt hiền khô, xinh đẹp luôn hướng đầu về bên ngoài cửa với ánh mắt đầy xa xăm. Từ phía dưới những tiếng thở dài như muốn thốt lên, giá như cô không sa ngã, trượt dài vào cuộc chơi ma túy đá.

Sáng ngày 1/3, tham dự phiên tòa xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), nhiều người đã không khỏi giật mình, xót xa khi đứng trước bục khai báo là một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn. Và rồi nhiều người đã không thể tin được về chuỗi ngày sa ngã, trượt dài của kiều nữ 20 tuổi qua bản cáo trạng truy tố tại phiên tòa.

Kiều nữ, bị cáo ấy là Nguyễn Thị Huyền My, SN 1999, ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

52908173_2175266062554412_5889996842678091776_n (1).jpg

Bị cáo Nguyễn Thị Huyền My 

Theo cáo trạng truy tố, ngày 17/4/2017, khi đang mang bụng bầu 4 tháng (không rõ bố là ai), Huyền My đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Những tưởng lần bị “bóc mẽ” ấy, kiều nữ xinh đẹp sẽ tỉnh ngộ, dứt hẳn với ma túy để lo liệu cho cái thai đang lớn dần trong bụng. Thế nhưng, không những không dứt bỏ mà chuỗi ngày sau đó, kể cả sau khi sinh con nhỏ, Huyền My tiếp tục sa ngã vào con đường ăn chơi với ma túy. Và kết cục tất yếu là cái gì đến sẽ phải đến!

Khoảng 7h sáng ngày 22/12/2018, Huyền My được 1 người đàn ông cho 4 gói ni lông đựng ma túy tổng hợp dạng đá. My cất giấu số ma túy này trong người để sử dụng. Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, khi đi cùng một người bạn từ xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà về TP Hà Tĩnh, Huyền My đã bị Công an huyện Thạch Hà kiểm tra và phát hiện số ma túy đá đang được dấu trong người.

Rất nhanh sau đó, vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được khởi tố. Huyền My trở thành bị can.

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa sáng nay, Huyền My thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Từ giây phút nghe cáo trạng truy tố, đến giây phút chủ tọa tuyên án, kiều nữ 20 tuổi xinh đẹp luôn hướng đầu về bên ngoài cửa với ánh mắt đầy xa xăm.

Khi nghe HĐXX tuyên phạt mức án 18 tháng tù giam, Huyền My lấy tay gạt những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt trông hiền khô, rồi lại cúi xuống nhìn ra phía cửa.

Nhìn Huyền My, những người tham dự phiên tòa lắc đầu, thở dài. Giá như cô gái trẻ biết dừng lại sau lần đầu bị công an “sờ gáy” thì trước mắt cô lúc này là cả một tương lai rực sáng với bao hoài bão, ước mơ. Nhiều người tiếc nuối cho một nhan sắc lạc lối…

Văn Dũng