1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Tây Ninh:

Án lừa đảo phức tạp vì casino

(Dân trí) - Bến Cầu là huyện biên giới (tiếp giáp Campuchia) có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Bên kia cửa khẩu là hàng loạt casino hào nhoáng mở cửa ngày đêm khiến nhiều người dân địa phương mê mẩn, bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền vào casino đánh bạc.

Giăng bẫy lừa xe bạn

Mới đây, ngày 5/8, Công an huyện Bến Cầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan điều tra
Nguyễn Tấn Lộc tại cơ quan điều tra

Vào ngày 23/7, Lộc chở vợ đến nhà anh trai ở cùng xã chơi. Đến trưa thì cơn nghiện cờ bạc kéo đến. Không có tiền, Lộc nảy ra ý định lừa xe bạn để bán lấy tiền. Với suy nghĩ đó, Lộc liền điện thoại cho một người bạn tên Ke, rủ đến nhà anh Được nhậu. May mắn cho Ke, lúc này anh không có xe nên không thể đến nhà anh Được chơi.

Không từ bỏ ý định, Lộc đi quanh xã, bắt gặp 1 người bạn khác tên Đức đang đi xe máy liền rủ về nhà anh trai nhậu. Khi cả hai đến nhà anh Được, trò chuyện một lúc thì Lộc lấy cớ mượn xe của Đức đi mua đồ về nhậu. Tưởng thật nên Đức đồng ý. Vừa lấy được xe, Lộc liền chạy qua Campuchia, đem đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 400 USD rồi vào casino Đen đánh bài cào. Đến chiều thua cháy túi, Lộc đón xe ôm về nhà.

Biết không thể trốn được bạn, Lộc điện thoại cho Đức để xin lỗi và nói đã mang xe thế chấp, chờ 1 hoặc 2 ngày tới sẽ chuộc xe trả lại cho Đức. Tin tưởng bạn lần nữa, Đức chờ vài ngày sau nhưng vẫn không thấy Lộc mang xe về nên đã làm đơn tố cáo Lộc.

Mê đánh bạc lừa cả bạn gái

Dù đã 22 tuổi nhưng Trịnh Quốc Thắng (ngụ thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu) vẫn không có nghề nghiệp, lại có máu mê cờ bạc. Khi cơn nghiện nổi lên, Thắng tìm mọi cách để kiếm tiền đánh bạc.

Ngày 25/2, không có tiền đánh bạc nên Thắng đến gặp bạn gái là chị Giao để mượn 1 chiếc xe tay ga với lý do đi gặp bạn mượn tiền. Tin lời, Giao đưa xe cho Thắng, Thắng liền chạy xe đi thế chấp được 6,5 triệu đồng rồi vào casino đánh bài thua hết.

Đến trưa, khi trở về, Thắng nói dối với Giao là xe bị cảnh sát giao thông bắt do chạy quá tốc độ. Không một chút nghi ngờ, Giao đem đôi bông tay của mình bán được gần 2 triệu đồng, đưa cho Thắng 1,2 triệu đồng để đóng tiền phạt lấy xe về. Có tiền, Thắng tiếp tục chạy qua casino đánh bạc thua hết sạch.

Khi về Thắng vẫn tỉnh bơ, đến sáng hôm sau lại đến nhà bạn chơi thì gặp anh Nam đang ở đây. Thắng lại giở bài mượn xe của anh Nam với lý do đi đón bạn gái. Anh Nam vừa đồng ý, thắng liền lấy xe chạy qua Campuchia cầm được 9 triệu đồng, vào casino đánh được 1 buổi thua cháy túi lại đón xe ôm về. Lúc này, hành vi lừa đảo của con bạc này mới bị tố cáo.

Nghèo nhưng mê bạc nên làm liều

Nguyễn Thành Nam (24 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) làm thuê cho nhà anh Võ Trọng An cùng xã. Vào đầu tháng 4, do chiếc xe máy cày của anh An bị hư nên anh kêu Nam đi sửa. Khi đi, anh An đưa cho Nam 200.000 đồng cùng chiếc xe Exciter cho Nam làm phương tiện đi lại.

Sau khi đưa xe đến tiệm sửa máy cày, Nam lấy xe chạy đến huyện Gò Dầu mua 6 ốc tắc kê bánh xe rơ mooc máy cày về thay. Khi mua xong, Nam nhờ một người khác cầm ốc tắc kê về đưa lại cho anh chủ tiệm sửa máy cày, còn mình thì lấy xe đi cầm được 9 triệu đồng rồi mang tiền vào casino đánh bài. Sau khi thua hết tiền, Nam đón xe ôm trở về. Biết không thể trốn đi đâu được, Nam đành thú thật với anh An và ra Công an xã tự thú.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh, án lừa đảo để lấy tiền vào casino đánh bạc khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. Do những đối tượng này mê cờ bạc, không có nghề nghiệp ổn định, muốn đổi đời bằng những canh bạc đỏ đen nên khi trong người không có tiền, họ dùng mọi thủ đoạn để có được tiền đem đi đánh bạc.

Tuyết Nhung – Phạm Công – Tùng Nguyên