1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

8 năm tù cho người vợ chém chết chồng ngoại tình

(Dân trí) - Đã có vợ con nhưng Tuấn còn “đèo bòng”, dắt cả người tình về nhà đòi vợ phải chấp nhận cảnh chung chồng. Năn nỉ chồng không được lại còn bị đánh, người vợ đã lấy dao chém chồng chết tại chỗ.

Ngày 27/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác đơn kháng cáo của đại diện bị hại, quyết định tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Ngô Thị Hồng Thắm (28 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Thắm và Nguyễn Thanh Tuấn chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Bình Chánh và có chung một mặt con. Năm 2011, hai người mới làm giấy đăng ký kết hôn.

Khoảng năm 2012, Thắm và Tuấn thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Đỉnh điểm là vào cuối năm, khi Thắm nghi ngờ Tuấn có bồ. Có lần Tuấn chửi và đánh đuổi Thắm ra khỏi nhà. Lúc này, Thắm về nhà mẹ ruột sống một thời gian rồi mới về nhà.

Bị cáo Thắm tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Thắm tại tòa phúc thẩm

Tối 15/12, Tuấn đưa Trần Nhật Trúc T. về nhà, giới thiệu là "vợ bé" và đề nghị Thắm cho mình sống chung với người phụ nữ trên. Thắm không đồng ý, Tuấn và người phụ nữ kia bỏ đi.

Khoảng 10h ngày 16/12, Tuấn quay về nhà. Thắm tiếp tục năn nỉ Tuấn chấm dứt mối quan hệ bất chính. Tuấn không đồng ý nên cả hai lại xảy ra cự cãi, Tuấn đánh vào mặt Thắm 2 cái. Thắm tức giận xuống bếp lấy con dao chặt xương vào phòng ngủ chém một nhát vào cổ Tuấn. Tuấn đứng dậy định đánh trả, Thắm chém thêm một nhát vào cổ bên trái của Tuấn làm máu chảy lai láng, nạn nhân gục xuống nền nhà. Thắm đem con dao bỏ lại bồn rửa chén rồi đưa con về nhà mẹ ruột. Sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Lúc Thắm chở con đi ra khỏi nhà, anh ruột của nạn nhân thấy nghi vấn nên sang nhà xem tình hình thế nào thì phát hiện Tuấn đã chết. Nhận được tin báo từ người nhà nạn nhân, công an huyện Bình Chánh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thắm 8 năm tù về tội “Giết người”. Cho rằng cái chết của con trai mình còn nhiều điều uẩn khúc, cần làm rõ nhiều vấn đề nên gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy việc điều tra bổ sung là không cần thiết, cHĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Quốc Anh