TP.HCM:

2 người thiệt mạng vì bữa nhậu... 3 triệu đồng

(Dân trí) - Vì bất đồng trong việc "chia chác" trả tiền bữa nhậu giá 3 triệu đồng giữa hai người bạn lâu ngày không gặp, một vụ đâm chém kinh hoàng đã xảy ra trên phố lấy đi 2 mạng người.

 

Hiện trường vụ án khiến 2 người thiệt mạng
Hiện trường vụ án khiến 2 người thiệt mạng

Sau vài ngày gấp rút điều tra, công an quận 1 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã làm sáng tỏ nguyên nhân vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra vào trưa 6/9, tại đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM khiến Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Hoàn Phúc (tự “Mèo”, 24 tuổi, ngụ chung cư Lê Lai, đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1) tử vong và một người bị thương nặng là Lâm Trí (24 tuổi, chồng của Huyền) là do mâu thuẫn tiền bạc giữa Phúc và Trí.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Hoàn Vũ (26 tuổi, anh ruột của Phúc) để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Riêng Lâm Trí, sau khi được các bác sĩ điều trị qua cơn nguy kịch, bước đầu đã khai ra nguyên nhân dẫn đến vụ đâm chém kinh hoàng.

Cụ thể, giữa Trí và Nguyễn Hoàng Phúc vốn là bạn thân và sống gần nhà nhau. Năm 2005, “bộ đôi” này cùng tham gia vụ cướp tài sản và bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 5 năm tù. Ra tù, Phúc về ở cùng gia đình. Riêng Trí dạt về Bình Dương thuê nhà trọ và xin vào làm nhân viên kiểm hàng tại một công ty.

Cuối tháng 11/2011, Trí về thăm nhà thì gặp lại Phúc. Hơn 1 năm không gặp nhau, Phúc đã rủ Trí đi nhậu để ôn lại kỷ niệm xưa. Do “cháy túi” nên Phúc quyết định cầm chiếc xe máy lấy tiền. Cả hai kéo đến một quán Bar tại quận 6 ăn chơi. Khi cuộc vui tàn, Phúc tính tiền hết 3 triệu đồng.

Về sau, Phúc nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở Trí nên có trách nhiệm về số tiền ăn nhậu mà Phúc đã chi. Tuy nhiên, Trí trả lời thẳng thắn là không có tiền. Hơn 1 tháng sau, Trí về thăm nhà bị Phúc đe dọa. Lo lắng cho sự an nguy của con mình, mẹ của Trí đã đưa Phúc 1 triệu đồng và Phúc đã viết giấy cam kết sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Trí.

Sau sự cố đó, giữa Trí và Phúc coi như đã “tuyệt tình bạn”. Trí trở lại Bình Dương làm việc. Trong khoảng thời gian này Trí quen với Huyền và cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Trưa 6/9, Trí chở Huyền về TP.HCM để đăng kí kết hôn. Khi về nhà thăm mẹ, Trí đã giáp mặt với Phúc tại nhà gửi xe của chung cư. Nghĩ đến món nợ ăn nhậu cũ, Phúc tiếp tục đòi, buộc Trí phải đưa thêm tiền. Cuộc tranh cãi càng “nóng” hơn khi Phúc cho rằng, chỗ cầm đồ mà Trí giới thiệu đã “luộc” phụ tùng xe của Phúc.

Một số tang vật còn lại sau vụ ẩu đả kinh hoàng
Một số tang vật còn lại sau vụ ẩu đả kinh hoàng

Ngay sau đó, Trí lấy xe chở vợ đi đăng kí kết hôn. Cùng lúc này, Phúc gọi điện thoại hẹn gặp Trí tại công viên 23/9 để giải quyết dứt khoát, nếu Trí không đến Phúc sẽ đâm mẹ của Trí.

Khoảng 11h trưa 6/9, Trí cùng vợ đến địa điểm trên gặp anh em Phúc thì xảy ra vụ xô xát. Phúc cầm dao vào đâm tới tấp vào Huyền và Trí. Trong lúc vật lộn, Phúc bị dao đâm trúng ngực. Cuộc hỗn chiến càng nghiêm trọng hơn khi Vũ chạy đến hiện trường dùng gậy gỗ đánh tới tấp vào đầu, người Huyền và truy đuổi Trí trên phố. Hậu quả của vụ ẩu đả bằng dao, gậy, nón bảo hiểm khiến Huyền và Phúc tử vong, Trí bị thương nặng. Riêng Vũ bị công an tạm giữ ngay khi vụ án xảy ra.

Hiện công an quận 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM điều tra theo đúng thẩm quyền.

T.P