1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

12 năm núp dưới vỏ bọc em gái ruột để trốn tội

(Dân trí) - Sau khi lừa đảo cầm cố vàng giả cho các bị hại, Hà bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc với gia đình người thân. Suốt 12 năm lẩn trốn dưới một vỏ bọc khác, Hà tưởng mình thoát tội, nào ngờ…

Mới đây, các trính sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định đã bắt được Trần Thị Thu Hà (37 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định), sau 12 năm lẩn trốn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà bị bắt khi đang sinh sống tại phường 16, TP Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan điều tra, ngày ấy để có tiền tiêu xài, Hà ra chợ mua các loại trang sức giả vàng, rồi đem đến các thợ vàng, yêu cầu mạ bên ngoài một lớp vàng 18K. Sau đó, Hà mang đi cầm cố ở các hiệu cầm đồ ở TP Quy Nhơn. Tuy nhiên quá thời hạn không thấy Hà đến chuộc lại, chủ tiệm vàng tiệm đem số nữ trang kia đi bán để thu hồi vốn thì mới biết số nữ trang kia toàn là giả.

Sau đó, Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng, Hà đã đưa cả nhà trốn khỏi Quy Nhơn và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình, người thân.

Qua xác minh, các trinh sát xác định Hà đang sống ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khi đến nơi thì Hà lại thay đổi địa điểm. Theo lời Hà khai nhận, để che giấu thân phận, Hà thường xuyên thay đổi chỗ ở. Lấy chứng minh nhân dân của em gái ruột, rồi thay hình để xin việc làm ở nhiều nơi khác nhau.

Doãn Công