“Niềm vui nhỏ" giữa đại dịch

(Dân trí) - Đoạn hội thoại giữa một người đi đường với CSGT tại Bình Phước đã mang tới một niềm vui nho nhỏ giữa đại dịch vốn cần rất nhiều sự tự giác và chung tay của người dân...

Thái độ lịch sự, nhã nhặn, giải thích nhẹ nhàng, đầy đủ thông tin..., một CSGT tại Bình Phước đã để lại ấn tượng tốt với người đi đường giữa mùa đại dịch.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút chú ý; nhiều người thể hiện sự trân trọng tác phong của chiến sỹ CSGT, và cả người đã quay clip:

Bạn Chien Nguyen: Cả hai điều dễ thương hết. Mong tất cả người Dân điều điều chấp hành như vậy!...
Bạn Thanh Nguyen: Cả hai cư xử rất lịch sự, vừa đủ để tự tin chấp hành chống dịch, chúc cả hai bạn luôn vui và hạnh phúc.
Bạn Quân Nguyễn: Quá thuyết phục
Bạn Bùi Tuyết: Hai anh đều dễ thương và rất lịch sự
Bạn Huỳnh Hùng: Hình ảnh đẹp. Rất hiếm và mong nó sẽ được phát huy.
Bạn Bến Văn: Rất lịch sự, người lái xe và cảnh sát giao thông rất lịch sự, ai ai cũng biết chuyện như thế thì xã hội còn gì bằng nữa.
Bạn Hussein Tran: Anh CSGT dễ thương nhất từ trước đến nay mà tôi đã từng xem. Chúc Anh nhiều sức khoẻ nhé!
...
Như Phúc
Nguồn video: UB ATGT QG