Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn

(Dân trí) - Valtteri Bottas đã trở thành tay đua vô địch chặng mở màn mùa giải F1 năm nay, trong khi đương kim vô địch Lewis Hamilton thậm chí không có chỗ trên bục podium, nhưng không phải do vấn đề tốc độ...

Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 1

Có một nghi lễ đặc biệt đã diễn ra ngay trước khi bắt đầu ngày thi đấu chính thức của chặng Austrian GP 2020 ở Áo vào tối 5/7 (theo giờ Việt Nam). Tất cả 20 tay đua đã tập hợp trước vạch xuất phát, mặc áo phông màu đen in khẩu hiệu "Chấm dứt phân biệt chủng tộc"; riêng Lewis Hamilton mặc áo có dòng chữ "Black Lives Matter". 14 trong tổng số 20 tay đua đã quỳ gối, còn 6 tay đua vẫn đứng, nhưng cho biết sẽ luôn ủng hộ việc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc.

Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 2

Chặng mở màn mùa giải F1 năm nay đã diễn ra kịch tính ngay từ lượt đua phân hạng, khi nhà đương kim vô địch thế giới Lewis Hamilton bị phạt 3 bậc xuất phát, do không chạy chậm lại khi có tín hiệu cờ vàng. 

Với việc giành được pole trong lượt đua phân hạng, Valtteri Bottas (ảnh trên) bước vào ngày thi đấu chính thức Austrian GP với vị trí xuất phát đầu tiên. Phía sau anh lần lượt là Charles Leclerc (Ferrari) và Lando Norris (McLaren). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, đội McLaren mới lại bắt đầu mùa giải bằng vị trí xuất phát trong top 3.

Trong khi đó, vì bị phạt 3 bậc, nên Hamilton đã tuột mất vị trí xuất phát thứ 2, phải lùi về thứ 4.

Có thể nói, Austrian GP 2020 là một chặng đua ác mộng với Max Verstappen nói riêng và đội Red Bull nói chung. Ở vòng thứ 11, xe của Verstappen bỗng "hụt hơi", nghi do trục trặc hệ thống điện, và chặng đua đã kết thúc sớm với tay đua mang hai dòng máu Bỉ - Hà Lan này, cũng khiến anh mất đi cơ hội lập thành tích 3 lần liên tiếp giành chiến thắng trên đường đua Red Bull Ring ở Áo. Trong khi đó, đồng đội Alex Albon có vẻ như cũng gặp vấn đề tương tự khi chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc cuộc đua. Vậy là Red Bull đã "trắng tay" ngay trong chặng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay.

Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 3

Việc Max Verstappen phải bỏ cuộc ở vòng thứ 11 đã bắt đầu một chuỗi sự cố; lần lượt Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), bộ đôi Kevin Magnussen và Romain Grosjean của Haas, và George Russell (Williams) đều gặp những trục trặc kỹ thuật khác nhau và phải sớm rời cuộc đua.

Ngoài ra, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) và Daniil Kvyat (AlphaTauri) phải nhận DNF do lỗi về lốp. 

Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 4

Bánh trước bên phải chiếc Alfa Romeo của Rimi Raikkonen đã văng ra khi đang vào góc cua số 9 ở vòng thứ 55

Trong ngày thi đấu chính thức, bộ đôi Bottas và Hamilton của Mercedes đã có mấy chục vòng đua khá suôn sẻ ở tốp đầu, nhưng khi chỉ còn 10 chặng, có lẽ do quá nóng vội, Hamilton đã đi lấn vào đường đua của Albon, khiến chiếc xe của tay đua người Thái Lan văng khỏi đường đua. Vì va chạm này, Hamilton bị xử phạt cộng 5 giây vào kết quả thi đấu.

Tận dụng cơ hội hiếm có này, hai tay đua trẻ Charles Leclerc và Lando Norris vươn lên mạnh mẽ và nhanh chóng chiếm lấy vị trí thứ 2 và 3.

Hamilton đi lấn vào đường đua của Albon tại chặng Austrian GP 2020

Với việc bị phạt 5 giây do gây ra va chạm với Albon, nên dù cán đích thứ hai, nhưng đương kim vô địch Hamilton đã mất podium đầu tiên trong năm, chỉ đứng thứ 4 chung cuộc.

Trong khi đó, với phong độ thi đấu ổn định từ đầu tới cuối, đồng đội của Hamilton là Bottas đã cán đích đầu tiên, hoàn tất mục tiêu hai lần liên tiếp vô địch chặng mở màn mùa giải.

Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 5
Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 6
Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 7

Những tình huống đáng chú ý trong chặng Austrian GP 2020

Kết quả chặng Austrian GP 2020:
Mùa giải F1 2020 mở màn đầy kịch tính và hỗn loạn - 8

Nhật Minh

Theo F1, Telegraph