Khổ sở về quê dịp nghỉ lễ và ước mơ ô tô riêng của người Việt

PV

(Dân trí) - Cả gia đình vạ vật ở bến xe để chờ xe khách trong dịp nghỉ lễ mới thấy chiếc ô tô riêng cần thiết thế nào và đó cũng được xem là mục tiêu phấn đấu của nhiều người.

16h ngày 31/8, Phúc Thành - cậu em đồng nghiệp của tôi xin phép về sớm để kịp cùng gia đình ra bến xe, chuẩn bị về quê nghỉ lễ. Mặc dù đã đặt trước vé nhưng hai vợ chồng nhà này cùng hai đứa nhỏ đã mất hơn 4 tiếng ở bến mới lên được xe để về Nghệ An.

Thành nhắn tin vào trong nhóm Facebook của phòng để than vãn bởi sau khi vạ vật chờ xe thì tiếp tục chịu cảnh chen chúc bởi khách đông. "Em thì chẳng sao, nhưng còn vợ và khổ nhất là hai đứa nhỏ, cứ khóc suốt vì vừa chật lại vừa nóng", cậu kể. "Về quê thế này khác gì hành xác. Thôi, có khi em tính toán lại chuyện nhà cửa, mua ô tô trước cũng nên".

Câu chuyện của Thành có lẽ cũng là nỗi trăn trở của nhiều người Việt khi tỷ lệ sở hữu ô tô ở nước ta còn rất thấp, ước tính khoảng 23 xe/1.000 dân. Bản thân tôi và nhiều người có lẽ cũng không quên với hình ảnh hàng người xếp dọc cao tốc, người già, trẻ nhỏ, bồng bế nhau với va li, túi xách lớn nhỏ.

Với tôi, đi xe khách về quê thậm chí trở thành nỗi ám ảnh và nó trở thành động lực để tôi và gia đình quyết tâm sở hữu chiếc ô tô đầu tiên vào năm 2019. Khi đó tôi chưa có nhà nhưng thấy chỗ ở có thể thuê được lâu dài, xe thì không phải lúc nào cũng thuê. "Việc gì dễ làm trước, khó làm sau", nghĩ thế nên tôi đã mua chiếc xe hơn 400 triệu đồng.

Không chỉ thoát được cảnh khổ sở mỗi lần về quê, đời sống gia đình tôi từ khi có ô tô cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Hai vợ chồng thường xuyên về bên nội, bên ngoại, vừa là để thăm ông bà cũng vừa tiện xin rau cỏ, thực phẩm bởi ở quê rẻ lại sạch. Những lần vợ chồng bận việc, có ô tô  thế là đánh xe về quê "rước" ông bà lên chăm cháu giúp.

Cuối tuần nếu không về quê, tôi đưa vợ và con cái đi mấy siêu thị lớn để "đổi gió", mua sắm các đồ cần thiết và đặc biệt là mấy món giảm giá. Trước đây đi xe máy, dù biết là hàng giá rẻ nhưng chở về thì cũng quá tội. Bọn trẻ được đi chơi thì cũng thích lắm, tình cảm gia đình thêm gắn bó.

Đương nhiên, ô tô là tiêu sản và tốn chi phí hơn xe máy nhưng cũng nhờ mấy thói quen trên mà gia đình tôi vẫn cân đối được tài chính. Đến giờ, gia đình tôi vẫn chấp nhận ở thuê và tiếp tục tiết kiệm cho mục tiêu mua ngôi nhà của riêng mình. Cũng có người bảo chưa mua nhà mà đã sắm ô tô là lãng phí nhưng tôi chưa khi nào hối hận với quyết định ấy. 

Những dịp nghỉ lễ thế này, tôi càng thấy lựa chọn mua ô tô là đúng đắn. Chỉ mong sao giá xe ngày càng rẻ, giá nhiên liệu được giữ ổn định để xe hơi không còn xa vời. Khi mọi người phải chen chúc nhau trên những chiếc xe khách chật chội, mùi mồ hôi, tiếng trẻ em khóc… tôi cùng gia đình có thể cười nói trên ô tô riêng, dù chúng tôi chẳng giàu.

Độc giả Nguyễn Sinh

Bài viết này thể hiện quan điểm của độc giả, không nhất thiết trùng với ý kiến của báo Dân trí.