Đột nhập đại lý ô tô, người đàn ông phải tự gọi cầu xin cảnh sát đến cứu

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Đột nhập vào đại lý ô tô nhưng lại bị mắc kẹt, một người đàn ông ở Texas (Mỹ) buộc phải gọi điện cho cảnh sát nhờ hỗ trợ.

Vụ đột nhập bất thành diễn ra vào tối 26/3. Theo đó, Jeremiah Megallon (38 tuổi) đã ném đá vào một trong những cửa kính của đại lý ô tô Patterson Dodge để chui vào bên trong.

Thật không may cho anh ta, cửa kính hai lớp dày tới 25mm đã không dễ tấn công. Anh ta đã tự làm mình bị thương trong lúc đột nhập qua chỗ cửa kính vỡ, và khi lọt được vào bên trong, anh ta phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa.

Đột nhập đại lý ô tô, người đàn ông phải tự gọi cầu xin cảnh sát đến cứu - 1

Hệ thống cửa kính của đại lý có hai lớp (Ảnh: Petterson Dodge).

Theo Sở cảnh sát Tyler, Magallon đã gọi điện cho họ để tìm kiếm sự hỗ trợ, cũng đồng nghĩa với việc "lạy ông tôi ở bụi này". Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và đưa người đàn ông đến một bệnh viện gần đó.

Người này sau đó đã bị bắt giam và buộc tội đột nhập một cơ sở kinh doanh. Nếu bị kết tội, anh ta có thể lĩnh án tù lên tới hai năm và nộp phạt 10.000 USD.

Cảnh sát cho biết tên trộm lẽ ra ngay từ đầu không cần phải gọi 911. Theo người phát ngôn của sở cảnh sát Andy Erbaugh, có thể mở cửa bên của showroom từ bên trong, mặc dù chúng đã bị khóa từ bên ngoài.

Đại lý Patterson Dodge cho biết thiệt hại duy nhất đối với họ là phải thay kính cửa sổ bị vỡ. 

Theo KLTV