Dịp cuối năm cùng nghe dân phượt kể chuyện vi vu khắp miền đất nước
(Dân trí) - Du lịch là một trong những sở thích nằm trong danh sách của nhiều người. Tùy vào điểm đến mà mỗi người lại lựa chọn một phương thức di chuyển khác nhau. Cùng là chuyến đi từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, có người chọn đi máy bay vì nhanh và tiện, có người lại thích đi tàu để tiết kiệm chi phí và trải nghiệm đường sắt Bắc Nam…
Nhiều người lại lựa chọn đi du lịch bằng xe máy để tận hưởng cảm giác phiêu lưu độc đáo và đầy cảm xúc, mà ngày nay vẫn thường gọi là “đi phượt”. Nhân dịp Tết sắp tới và Xuân đang sang, cùng nhau ngồi xuống, lắng nghe tâm sự của những con người ưa trải nghiệm rong ruổi trên chiếc xe hai bánh để xem có gì khác nhé!
Anh Trần Đăng Khoa (38 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, bản thân là một người làm trong ngành quảng cáo và quay phim, anh có nhiều cơ hội tới khắp các vùng miền khác nhau, được trải nghiệm nhiều nơi qua nhiều phương tiện: tàu hỏa, máy bay, ô tô và thậm chí cả thủy phi cơ – mỗi một lần lại mang đến những trải nghiệm riêng và thú vị không lần nào giống nhau. Nhưng đối với anh, những chuyến đi vi vu trên đường cùng chiếc xe máy luôn đồng hành với mình như một người bạn thân luôn là cảm giác tuyệt vời nhất . Chạy dọc bờ biển miền Trung nghe sóng vỗ, lên Tây Bắc đi trong mây trên những cung đường đèo quanh co, hay thi thoảng “làm một chút offroad nhẹ nhàng giữa rừng thông Đà Lạt”, được thả mình vào thiên nhiên là điều khiến anh Khoa luôn thấy thích thú về mỗi chuyến đi của mình.
Kể về chuyến đi đáng nhớ nhất, với anh Khoa là chuyến đi từ Hà Nội lên Lào Cai bằng xe lửa, sau đó di chuyển suốt chuyến bằng xe máy qua Sa Pa - Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc - Cao Bằng rồi quay trở lại Hà Nội. Đây là cung đường quen thuộc của nhiều “phượt thủ”, đa phần là đèo dốc khúc khuỷu, cảnh vật thay đổi liên tục. Anh cho rằng: “Được lái xe máy trên cung đường Tây Bắc sẽ là một trải nghiệm không thể thiếu trong đời nếu lỡ có đam mê dịch chuyển. Tôi không thể quên được cảm giác khi chinh phục tứ đại đỉnh đèo, hay khi chạy xe song song với dòng Nho Quế len lỏi dọc theo Mã Pí Lèng.” Anh còn kể về những tối co ro nhưng quây quần với bạn bè nghe tiếng khèn, xem điệu múa sạp, múa sao của các thiếu nữ Lô Lô xinh đẹp, những nụ cười trên gương mặt lem luốc của lũ trẻ chạy chơi ven đường, hay những cái vẫy tay, những câu chào Hello với theo khi đồng bào dân tộc ở đây nhầm đoàn của anh là người nước ngoài…
“Chuyến đi Côn Đảo bằng tàu từ bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng cũng là một kỉ niệm đáng nhớ. Có lẽ đoàn bọn mình là một trong những đoàn đầu tiên mang xe máy phân khối lớn ra đảo. Tim mình giật thót lên mỗi lần các anh khuân vác dắt xe lên tàu trên chiếc cầu tạm bằng gỗ bé và mỏng”, anh Khoa kể. Nhưng sau những giờ phút căng thẳng ấy, anh nhận được “phần thưởng” của mình là những giờ phút chạy xe qua những cung đường biển đẹp mê hồn trên đảo, để làn gió biển mát lạnh thấm qua da thịt và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển khi thưởng thức những món hải sản ngọt lành.

Đi phượt không chỉ dành cho người trẻ, mà bất cứ ai đã trót mê hình thức du lịch trải nghiệm này đều khó mà từ bỏ. Chú Tạ Quang Bảo (54 tuổi, Hà Nội) là một “phượt thủ” dày kinh nghiệm đã cùng chiếc xe máy của mình đi gần 30 năm trên khắp nẻo đường từ Bắc vào Nam, chinh phục từ miền núi cao tới vùng duyên hải hay núi rừng Tây Nguyên lộng gió. Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chú Bảo có không ít những kỉ niệm về mỗi chuyến đi của mình, nhưng ấn tượng nhất là chuyến đi Mù Cang Chải năm 2002 khi băng qua những đoạn đường đèo sỏi đá gập ghềnh trong tiết trời mưa to và chớm rét. Chú Bảo vẫn nhớ như in cảm giác trên đoạn đường trở về Thị xã Nghĩa Lộ từ Mù Cang Chải, qua đèo Khau Phạ khi trời đã tối đen, chạy xe dò dẫm trong sương mù; người và xe trát đầy bùn đất không còn chỗ hở. Vất vả nguy hiểm là thế, nhưng chú Bảo vẫn cùng “chú ngựa sắt” của mình thường xuyên thăm lại Tây Bắc cũng như nhiều địa điểm khắp nơi trên dải đất hình chữ S để thỏa mãn đam mê cũng như “săn” những tấm hình đẹp cho công việc của mình.

Đã là dân phượt hẳn ai cũng muốn giữ cho người bạn đồng hành là chiếc xe máy của mình luôn được khỏe mạnh nhất. Anh Khoa cho rằng, chiếc xe tốt nhất chính là chiếc xe đưa ta đến những nơi mình muốn và luôn đảm bảo an toàn và tin cậy, muốn như vậy cần chăm sóc đúng cách cho người bạn này trước mỗi chuyến đi. “Tôi tin rằng với việc bảo dưỡng đúng thì bất kỳ chiếc xe nào cũng sẽ đem đến cho bạn những chuyến đi an toàn và đầy thú vị, bất kể đó là xe gì, trị giá bao nhiêu”, anh nói.
Chú Bảo cũng chia sẻ thêm: “Tôi thường bảo dưỡng, thay dầu máy sau mỗi khi đi được 1,000km tại cửa hàng sửa xe uy tín gần nhà. Muốn xe đi được lâu, được xa hơn, bảo dưỡng xe máy thường xuyên là điều rất quan trọng.” Du lịch bằng xe máy mang đến những trải nghiệm độc đáo với văn hóa và con người địa phương mà khó có thể “mua” được khi đi theo tour hay đi bằng phương tiện khác. Hãy nhớ trang bị một sức khỏe thật tốt cho bản thân và chiếc xe máy đồng hành, cũng như tuân thủ các quy tắc an toàn để có những chuyến đi trọn vẹn nhất!
*Các câu chuyện được chia sẻ trong khuôn khổ cuộc thi Ride Your Story do ExxonMobil tổ chức.
Minh Dương










