Chuyện ô tô vượt đèn đỏ được CSGT Hà Nội bỏ qua

Chuyện một người đàn ông chạy ô tô vượt đèn đỏ được CSGT Hà Nội bỏ qua khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Câu chuyện do anh C.G, thành viên diễn đàn Ofotun kể lại như sau:

"Chiều nay (16.12) khi lưu thông từ Nguyễn Xiển rẽ sang Nguyễn Trãi, do không tập trung nên em rẽ khi đang đèn đỏ. Theo đồng chí H (cán bộ trực tiếp dừng xe) là nếu không muốn dừng đèn đỏ thì phải đi theo lối rẽ mới làm trên vỉa hè, còn đi lối này thì phải dừng đèn đỏ và yêu cầu em xem lại camera hành trình với thái độ rất lịch sự, ôn hòa. Nhưng vì xem qua màn hình bé, không thấy rõ nên em chấp nhận lỗi và yêu cầu các đồng chí lập biên bản. Còn lúc đấy đèn xanh hay đỏ, em sẽ về kiểm tra lại sau.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, đồng chí ngồi trong bốt với thái độ làm việc rất hòa nhã, tôn trọng đã nhắc nhở và trả lại giấy tờ em.

Về phía em, em luôn tuân thủ, đi đúng và hiểu luật, nếu chẳng may sai thì chấp nhận nộp phạt. Có lẽ với tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết đoán nên cả 2 đồng chí cùng nhất trí bỏ qua và nhắc nhở.

Em bắt tay 2 đồng chí và lên xe đi tiếp.

Nói nhỏ với các cụ là lúc đấy định mời các anh uống nước nhưng trong ví toàn mệnh giá cao nhất nên không biết xử lý thế nào, chả lẽ chạy đi đổi tiền thì thấy rắc rối quá, thế là đành chào và đi luôn."

Cách ứng xử văn
mình của hai CSGT này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Cách ứng xử văn mình của hai CSGT này làm nhiều người cảm thấy ấm lòng.

“Lâu lâu đọc được tin như thế này cũng thấy ấm tình người”, bạn Quang Minh nhận xét khi đọc chuyện ô tô vượt đèn đỏ được CSGT Hà Nội bỏ qua.

Trong khi bạn Collins chia sẻ trường hợp tương tự C.G: “CSGT mà cư xử tử tế thì có phải dễ chịu không nhỉ. Trước em cũng bị một CSGT ở ngã 4 Trâu Quỳ thổi đi sai làn nhưng cậu ấy cũng nhắc nhở rồi trả giấy tờ cho đi. Cả một ngày mệt mỏi nhưng cũng thấy vui vì nếu xã hội này con người đối xử với nhau chan hòa tí có phải hay hơn nhiều không”.

Theo Nhân Hoàng

Một thế giới