Cậu ấm cô chiêu Trung Quốc khoe xe tại Mỹ

(Dân trí) - Rất nhiều thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu Trung Quốc đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở phương Tây, thoải mái khoe sự giàu có của gia đình mà không ngại bị nhòm ngó như ở trong nước.

Các cậu ấm cô chiêu này thường xuyên tổ chức những bữa tiệc, buổi gặp mặt để khoe xe và "thể hiện đẳng cấp" bằng quần áo, phụ kiện hàng hiệu.

Trang Vocativ đã có mặt tại một trong những bữa tiệc như vậy ở phía nam bang California để tìm hiểu cụ thể. Phóng viên của trang tin này đã có một số trao đổi ngắn với các chủ siêu xe trẻ tuổi - chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi.

“Tôi sở hữu 3 chiếc siêu xe Ferrari. Đây là chiếc xe mới nhất của tôi”, một thanh niên tiết lộ. Khi được phóng viên Vocativ hỏi vì sao lại mua xe Ferrari, người này cho biết: “Tôi đang học ở California. Chiếc siêu xe này lại có tên là California. Thật lãng mạn!”. Chiếc xe có giá 270.000 USD.

Trong khi đó, một cô gái Trung Quốc lái chiếc Maserati tới dự tiệc, nhưng cho biết khi đi học thì cô "chỉ" dùng xe Audi.

Theo thông tin từ Vocativ, hiện có khoảng 235 ngàn học sinh, sinh viên Trung Quốc theo học tại Mỹ.

Không chỉ mua siêu xe, giới trẻ Trung Quốc tại Mỹ còn mê độ xe. Có nhà độ xe ở California cho biết một nửa số khách hàng là giới trẻ Trung Quốc và họ rất thích dán film mạ crôm cho xe. Chi phí dán mạ crôm màu xanh cho một chiếc Lamborghini Aventador là 8.000 USD, cộng thêm vào giá xe nguyên bản là hơn 390.000 USD.

Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức


Phạm Trung Đức

Theo Carscoops

Phạm Trung Đức
 
Phạm Trung Đức