Tranh cãi bài viết về nhà tuyển dụng loại người giỏi, chọn người tham vọng

(Dân trí) - Một nhà tuyển dụng cho rằng sinh viên không cần học 4 năm đại học để có mức lương 6-8 triệu, thay vào đó các bạn cần ước mơ lớn. Đó là lí do anh này loại ứng viên có học lực giỏi hơn để chọn ứng viên tham vọng hơn

Những luận điểm mà cựu sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân đưa ra đánh trúng vào tâm lý của các bạn trẻ đang mong ngóng cơ hội việc làm thu nhập tốt nên được rất nhiều sinh viên quan tâm, chia sẻ.

Bài viết được đăng tải trên diễn đàn Neu Confession có nội dung như sau:

“Trước khi chia sẻ anh muốn các em có thể tự trả lời một vài câu hỏi:

1. Ước mơ cả cuộc đời này của em là gì? Em sống vì mục đích gì, sứ mệnh cuộc đời của em là gì?

2. Theo em nghĩ thì số tiền 2 tỷ là nhiều hay ít? Em nghĩ mình sẽ mất bao lâu mới có thể có được số tiền đó? 
Để anh tính thử chút nhé. 
Nếu mỗi tháng em bỏ ra được 20 triệu (đã trừ đi tiền ăn, tiền xăng xe, quần áo... nghĩa là thu nhập của em phải trên 20 triệu/tháng), 1 năm em sẽ có 240 triệu. Hơn 8 năm mới có được số tiền 2 tỷ. 2 tỷ này mua xong cái nhà hoặc cái xe ô tô là lại bay sạch và lại mất hơn 8 năm nữa để có được tiếp 2 tỷ. Đấy là anh tính khi thu nhập của các em ổn định và luôn trong khoảng 25 - 30 triệu/tháng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Có ai từng nghĩ đến vấn đề này chưa nhỉ? Anh nghĩ là có rồi bởi vì 1 thằng dốt như anh, lười biếng, ham chơi như anh còn nghĩ tới thì các em bây giờ chắc đã phải nghĩ tới nó rồi. Quay lại bài toán lúc nãy thì anh lại có thêm 1 câu hỏi nữa đó là: Các em có tự tin rằng mình sẽ kiếm được 25 - 30 triệu/tháng hay không? Khó hay dễ?

Anh xin nói thẳng các em đừng buồn là có lẽ sẽ chỉ có khoảng 10% số sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường đã có được mức thu nhập này thôi. Còn lại thì 15% sẽ đạt được sau 3 năm đi làm, 25% đạt được sau 5 năm đi làm, có người cả đời không đạt được mức thu nhập này. Đó là anh dùng 7 năm kinh nghiệm của bản thân để phán đoán (có thể không được chính xác lắm). Các em nghĩ mình sẽ nằm trong nhóm người nào?

Sáng nay anh có cơ hội phỏng vấn 2 bạn trường mình cùng là K55, 1 nam, 1 nữ chắc là bạn của nhau. Bình thường anh không phỏng vấn vì có 1 người khác, nhưng vô tình anh nhìn thấy CV của bạn nam làm anh rất ấn tượng nên đã quyết định trực tiếp phỏng vấn cả 2 bạn này. Đầu tiên nói về bạn nam tổng kết 8.2, ielts 7.5, nhưng điều đó không ấn tượng với anh bằng việc bạn ấy ghi ước mơ của mình. Đó là trở thành Tổng giám đốc công ty anh đang làm việc - một trong những công ty top đầu của Việt Nam. Điên khùng? Không, anh nghĩ bạn ấy rất nghiêm túc khi đã dám viết điều đó vào CV.

Bạn nữ, giỏi hơn bạn nam 1 chút tổng kết 8.9, ielts 8.0. Nhưng ước mơ của bạn ấy là: Một cuộc sống bình thường giản dị, hạnh phúc. Anh tự hỏi sao mơ ước của bạn nữ này lại hơi nhỏ bé so với năng lực của bạn ấy. Khi anh hỏi về mức lương mong muốn, anh đã cố tình hỏi bạn nữ trước. Bạn ấy nói muốn mức lương khoảng 6-8triệu/tháng. Các em thấy bình thường đúng không? Thế nhưng khi anh hỏi bạn nam thì bạn ấy muốn mức lương khoảng 20tr/tháng. Bây giờ có thấy gì đó không bình thường không? Công ty anh làm về bất động sản. Cái mức lương 6-8triệu cho kinh doanh gần như không tồn tại ở công ty anh đâu. Một là chỉ có dưới 4tr (lương cơ bản), hai là trên 20tr khi có ít nhất 1 giao dịch trong tháng.

Từ cái ước mơ và mong muốn của cả 2 bạn, sau khi nói chuyện anh đã quyết định chọn bạn nam và loại bạn nữ. Dĩ nhiên anh có thể chọn cả 2, nhưng với 1 người có ước mơ quá nhỏ bé và bình thường thì không thể tạo ra động lực và làm việc cùng anh được. Nếu bạn nữ có đọc được confessions này thì cho anh xin lỗi. Khi nào em có động lực đủ lớn để làm việc có thể đến gặp anh, chúng ta nói chuyện lại.

Anh nói luôn cho các em biết là, nếu chỉ mong muốn có 1 mức lương 6-8tr/tháng thì có rất nhiều cách để làm và cực đơn giản. Không nhất thiết phải tốn thời gian 4 năm học đại học để ra mong muốn mức lương ấy đâu. Đừng nói sinh viên mới ra trường thì lương thấp. Các doanh nghiệp bây giờ trả lương theo hiệu quả công việc. Em muốn lương 1 tỷ/tháng cũng được miễn là em có thể kiếm về cho người ta ít nhất 2 tỷ/tháng. Vấn đề là các em có đủ năng lực hay không, biết nắm bắt cơ hội, tạo ra cơ hội hay không. Các em có tự tin vào bản thân và làm được như cam kết hay không mà thôi.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Anh từng bắt 1 thằng sinh năm 90 phòng anh (K50 trường mình luôn) suốt ngày kêu than "anh ơi kiếm tiền khó quá, kiếm khách khó quá,.." nghỉ việc để ngồi bán trà đá ở cổng dự án và thu nhập 2 tháng của nó là 13triệu tháng đầu và 17triệu tháng sau. Đến lúc anh hỏi nó kiếm tiền có dễ không nó lại chỉ biết cười. Buồn cười nhỉ. Cũng may là nó quay lại làm việc với anh chứ không nó đi bán trà đá thật thì anh mất 1 nhân tài. Nó trở thành best-seller của chính cái dự án nó ngồi bán trà đá. 2 tháng ngồi đấy đủ cho nó thu thập thông tin khách hàng và hiểu về nhu cầu của khách hàng. Sau hơn 1 năm làm việc nó đã có gần 2 tỷ và nó mới mua con Mazda 3 gần 800triệu hồi đầu tháng 4 vừa rồi. Trong khi nếu tính như lúc đầu nó phải mất hơn 8 năm.

Anh nói vậy để các em hiểu, kiếm tiền để tồn tại thật sự rất đơn giản. Chỉ cần đủ ăn, đủ mua quần áo, đủ tiền sinh hoạt là được. Nhưng sống thế có ích lợi gì không? Sống không phải đơn thuần chỉ là tồn tại. Sống phải có ý nghĩa.

Thật lòng mà nói thì anh thấy đa số các bạn trẻ bây giờ đang rất lãng phí thời gian (ngày trước anh cũng thế nên anh không muốn các em cũng thế). Các em dùng câu nói: "trẻ không chơi già hối hận" để làm lý do chơi nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn. Nhiều bạn nói với anh còn trẻ còn khỏe thì phải chơi và đi nhiều chứ không sau này không có sức mà đi? Có đúng là một số bạn đang nghĩ thế không? Thế có ai nghĩ sau này không có sức khỏe thì cũng không thể làm việc được không? Mà không thể làm việc thì lấy gì sống? Lại sống 1 cuộc sống lật lờ, dật dờ, "sống cho qua ngày", mà anh gọi là tồn tại chứ không phải là sống.

Còn trẻ còn có sức khỏe hãy cố gắng làm việc, để kiếm tiền cũng được, để cống hiến cũng được, nhưng đừng để lãng phí tuổi trẻ. Lãng phí ở đây là chúng ta dùng tuổi trẻ để... chẳng làm cái gì cho đời cả, không có đóng góp gì cho xã hội, không có giúp ích được gì cho những người xung quanh mà đặc biệt là cha mẹ mình. Hãy dùng tuổi trẻ của mình để làm việc, để giúp đỡ người khác, để xây dựng nên một xã hội thịnh vượng.

Nếu có ai hỏi ước mơ của anh là gì, sứ mệnh của anh là gì thì anh xin trả lời. Ước mơ của anh là xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, sứ mệnh của anh là tạo nên một môi trường sống tốt nhất cho mọi người. Nghe có vẻ ảo tưởng sức mạnh, hoang đường và điên khùng lắm nhỉ. Nhưng anh đang nỗ lực từng ngày từng giờ để làm điều đó. Thậm chí trước đây không đủ thời gian phải thức đêm làm việc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng anh vẫn vui bởi anh biết anh đang sống có ý nghĩa”.

Quan điểm của bài viết đã dấy lên một hồi tranh luận không ngừng của các bạn trẻ. Có người đồng quan điểm với người viết, có người lại cho rằng bài viết quá chủ quan.

Bạn Nguyễn Quý Mình nói rằng: “Đồng ý với quan điểm của người viết. Nhưng với sales, lại là mảng bất động sản thì công việc khá vất vả. Theo mình biết nhân lực chủ yếu là nam (nữ rất nhiều nhưng bám trụ lâu thì không nhiều). Mình không đánh giá bạn nữ kia giỏi giang hay hoài bão chưa đủ. Chỉ là đó không phải công việc bạn thưc sự đam mê. Và bạn muốn một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng. Vậy thôi.

Gửi tới bạn nữ, còn có rất nhiều cơ hội khác đang chờ bạn, đừng buồn mà tiếp tục cố lên nhé”.

Bạn Tuân Ng bình luận: “Thực tế mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Có người ước làm bá chủ thế giới nhưng có người chỉ ước được ăn cơm no, được đến trường thế đã là hạnh phúc rồi. Tại sao dùng mơ nước này để so sánh ước mơ kia?”.

Bạn Huyen Nguyen Anh chia sẻ: “Nói cũng đúng nhưng mỗi nguời có một ước mơ riêng, định nghĩa về thành công và cuộc sống có ý nghĩa của mỗi nguời lại khác nhau. Nên đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên nguời khác anh à.

Bây giờ anh bán sức khỏe để kiếm tiền, về già anh sẽ lại phải dùng tiền để mua sức khỏe mà chưa chắc có mua được không. Bây giờ anh hi sinh tất cả vì công việc nhưng về già không biết gia đình anh có hạnh phúc không, con anh có được quan tâm chăm sóc đầy đủ không... Cuộc sống muốn màu muôn vẻ lắm anh. Còn việc anh đang làm thì em nghĩ là tốt cho bản thân anh hơn là tạo ra môi trường sống tốt cho tất cả mọi nguời”.

Bạn Truong Hai: “Lúc người ta giỏi lúc người ta giàu thì nói cái gì cũng trở thành chân lí hết”.

Bạn Hoàng Vân Hà: “Khi nói cái ước mơ của mình thì bị gọi là hão huyền ảo tưởng. Vì hiện tại bản thân chưa có gì trong tay. Như anh đã có tiền có quyền thì anh nói mơ ước của anh nên vũ trụ cũng không ai nói được gì”.

Bạn SaSa Chan: “Đang chăm chú đọc, mong đến dòng cuối có câu: Ai muốn đi bán trà đá 2 tháng rồi làm best seller kiếm 2 tỷ như bạn kia thì hãy đi theo anh. Đọc xong rồi lại mông lung quá”.

Bạn San Suboi: “Xin lỗi anh nếu em không đọc được ngành nghề của anh em cứ nghĩ anh bán hàng đa cấp. Vì sao bạn nữ kia chỉ mong muốn đơn giản thế vì có bạn trai kia lo rồi. Nhiều lúc đơn giản là hạnh phúc anh à”.

H.K