“Thánh chế” nhạc Việt

Việt Johan có tên thật Nguyễn Tường Việt, sinh năm 1983, là cựu sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Anh bạn trở thành một “thương hiệu” parody clip “chuyên trị” nhạc “chế”, với khoảng khoảng 30 clip. Có bài thu hút khoảng 700.000 lượt “view”.

Việt Johan từng là một trong 10 tay guitar hoạt động thường xuyên và có uy tín trên diễn đàn Guitar Việt Nam. Anh cho biết: “Có một thời gian, những bài hát nhảm xuất hiện ồ ạt. Mình nghe thấy vừa buồn cười, vừa bức xúc. Sau này, những bài nhạc “chế” của mình hướng vào mục tiêu châm biếm những thói hư tật xấu, những cái chưa đẹp trong xã hội”.

 

Việt Johan.
Việt Johan.

 

Những bài “chế” như: Em… chơi mắt tôi (từ bài Em trong mắt tôi), Nồng… nặc Hà Nội (từ Nồng nàn Hà Nội), Nói nhiều (từ Yêu thương mong manh), Trung Thu thời nay (từ Chiếc đèn ông sao)… lần lượt ra đời như một cách thể hiện độc đáo suy nghĩ của Việt.

 

Anh chia sẻ: “Nhiều người trẻ chọn cách thể hiện bằng Vlog. Mình thì lại có duyên với “chế” lời. Đến nay, mình đã “chế” được khoảng 30 bài. Chỉ với cây guitar, máy ảnh kỹ thuật số và bật chế độ quay là xong”.

 

Theo Việt, đặc trưng của những bài hát này là dân dã, đơn giản, dễ hiểu: “Hiện nay, mình cũng như nhiều bạn trẻ chuyên làm clip nhạc “chế” có xu hướng truyền tải những góc nhìn, thái độ đối với một vấn đề nổi cộm nào đó của xã hội.

 

Chẳng hạn, có một thời gian giá xăng lên liên tục, mọi người truyền link nhau bản nhạc giễu nhại Xăng tăng giá (“chế” từ bài Mây lang thang) được thực hiện bởi “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng.

 

Những bản nhạc gốc được “chế” là những bản nhạc đang “hot”, được các bạn trẻ nghe nhiều. Việc có lời mới với ý tưởng xã hội khiến các bài nhạc ấy trở nên thú vị với các bạn nghe. Còn chọn những bài nhạc đang “hot” thì khán giả cũng tò mò nhiều hơn”.
 
Việt Johan (giữa) cùng bạn bè.
Việt Johan (giữa) cùng bạn bè.

 

Vì “chế” nhạc châm biếm, đả kích thói xấu, cái xấu nên đôi khi bài “chế” của Việt cũng đụng chạm đến lòng tự ái của nhiều người. Việt cười, chia sẻ: “Bài hát châm biếm những thói xấu của người Hà Nội như Nồng nặc Hà Nội nhận nhiều “gạch đá” trên mạng.

 

Thực ra, cái gì cũng có hai mặt. Khi mình nói đến thói xấu tức chỉ đề cập đến thói xấu trong bài hát để giễu nhại mà thôi, không có nghĩa là nó không có mặt tốt. Nếu yêu cầu mình phải ca ngợi tự hào thì khiên cưỡng quá. Chuyện sáng tác ca ngợi thì đã có dòng nhạc chính thống làm rồi”.

 

Nhờ những bài nhạc “chế”, khán giả biết đến Việt Johan nhiều hơn. Bên cạnh làm clip nhạc “chế”, Việt cũng sáng tác nhạc rất nghiêm túc. Cũng có nhiều khán giả YouTube đang sống ở Hà Nội “yêu cầu” Việt mở lớp dạy guitar. “Chia sẻ tình yêu âm nhạc với cây đàn guitar và theo đuổi con đường sáng tác nghiêm túc là những công việc mình đam mê và nhất định theo đuổi”, Việt Johan tâm sự.

 

Theo Xuân Huy

Sinh viên Việt Nam