Không để niềm tự hào dân tộc “ngủ quên”!

“Việt Nam Tổ quốc ta ơi- Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn- Cánh cò bay lả dập dờn- Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều…”. Có lẽ không bạn trẻ Việt Nam nào lại không biết, không thuộc những câu thơ này mỗi khi nhắc đển Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tổ quốc – Đó là hai chữ thiêng liêng với bất cứ ai sống trên trái đất này nhưng với mỗi người Việt, chắc chắn sẽ còn thiêng liêng hơn nữa bởi cái mảnh đất cong cong “như một con tàu – Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau” như cách nói của nhà thơ Chế Lan Viên ấy đã được tạo lập bằng mồ hôi, công sức và máu xương của hàng triệu công dân qua ngàn thế hệ.

 

Yêu Tổ quốc và tự hào về Tổ quốc, song chúng ta cần phải làm rạng danh Tổ quốc.

 

Câu hỏi đặt ra cho mỗi người đang sống hôm nay, là các bạn trẻ: Người Việt Nam là thế nào và nước Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?

 

Đó là câu hỏi không dễ trả lời bởi điều khó khăn nhất trong mỗi cuộc đời, đó là “biết mình là ai”.

 

Người Việt Nam thông minh ư? Đó là điều hiển nhiên rồi. Thế nhưng liệu chúng ta có thông minh hơn người Nhật Bản hay người Do thái?

 

Người Việt Nam cần cù ư? Điều đó không sai nhưng liệu chúng ta có chăm chỉ hơn người Trung Quốc hay người Hàn Quốc?

 

Người Việt Nam sáng tạo ư? Liệu chúng ta có hơn người Anh, Pháp hay người Tây Ban Nha, người Ý…?

 

Hãy nhìn thẳng vào những điều đó để thấy rằng chúng ta có nhiều và rất nhiều ưu điểm nhưng ngược lại, chúng ta cũng có không ít những điều cần khắc phục.

 
Về đất nước, Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?
 

Về đất nước, Việt Nam nhỏ hay không nhỏ?

 

Nói Việt Nam là một nước lớn thì chưa đúng nhưng nhỏ thì càng không phải.

 

Một đất nước có diện tích hơn 330.000 km2, xếp thứ 65 trên thế giới sao gọi là nhỏ?

 

Một quốc gia có 54 dân tộc với dân số hơn 93 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới sao gọi là nhỏ?

 

Một dân tộc đã từng trải qua hàng ngàn năm văn hiến, trải qua hàng trăm cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, không thể là yếu đuối.

 

Một đất nước có nền văn hiến hàng ngàn năm sao gọi là non trẻ?

 

Song, không vì thế mà chúng ta được phép tự ti.

 

Đành rằng chúng ta không phải là quốc gia thông minh nhất thế giới nhưng chúng ta không phải kém cỏi.

 

Chúng ta không phải là dân tộc không có tính sáng tạo, chúng ta đầy tinh thần sáng tạo.

 

Có thể do nhiều nguyên nhân, nền khoa học kỹ thuật của ta chưa phát triển nhưng trong tương lai gần, thế giới làm được điều gì, người Việt Nam ta làm được điều đó.

 

Ngay lúc này đây, đang có hàng triệu người Việt Nam lao động quên mình cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Bao bạn trẻ đang say mê lao động trên đồng ruộng hay trên các công trường, nhà máy văn phòng và phòng thí nghiệm.

 

Bao bạn trẻ đang ngày đêm lăn lộn nơi giảng đường để thu nhận kiến thức cho hành trình tới tương lai…

 

Đất nước Việt Nam không phải là nước lớn nhưng các thế hệ người Việt không bao giờ “ngủ quên” niềm tin xây dựng đất nước trở thành cường quốc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

 

Không “mê sảng” trong sự tự huyễn hoặc mình nhưng chúng ta có niềm tự hào kiêu hãnh và hi vọng vào tài năng trẻ Việt Nam.

 

Từ đống tro tàn của chiến tranh, đất nước này, dân tộc này đang trỗi dậy với một niềm khát khao mãnh liệt.

 

Vậy, tôi, bạn và chúng ta đã làm gì để có thể nói bằng niềm hãnh diện: “Tôi là người Việt Nam”?

 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám

 

 

Không để niềm tự hào dân tộc “ngủ quên”!

Với mục tiêu góp phần để người dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng thêm vững tin và tự hào về những giá trị tốt đẹp của dân tộc, Samsung Việt Nam và Báo điện tử Dân trí phối hợp thực hiện chương trình “Samsung tự hào cùng Việt Nam”.

 

Những nhân vật, câu chuyện rất đời thực góp mặt trong chương trình sẽ làm tỏa sáng hơn những giá trị đáng trân trọng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy chung tay, cùng chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm, những câu chuyện về phẩm chất và niềm tự hào dân tộc để cùng lan tỏa giá trị Việt Nam!

 

Mọi ý kiến chia sẻ với chương trình trân trọng mời bạn đọc gửi về địa chỉ email: nhipsongtre@dantri.com.vn