Giới trẻ Đà Lạt rủ nhau đi xem chiếu phim lưu động

(Dân trí) - Cùng với hàng loạt sự kiện diễn ra trong tuần lễ Pháp tại Đà Lạt, chương trình chiếu phim Pháp lưu động cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân thành phố, đặc biệt là các bạn trẻ.

Xen lẫn với màu xanh của ngút ngàn rừng núi, của những con đường tấp nập người qua lại, hàng loạt các băng rôn, poster được căng treo khắp nơi. Trong cái nắng mát dịu của thành phố hoa, hình ảnh những chiếc xe chiếu phim lưu động đi dọc các tuyến phố, dùng loa quảng bá cho chương trình tạo nên không khí sôi động, đánh thức nhịp sống yên bình nơi đây.

Buổi chiếu đầu tiên diễn ra tại công viên Yersin đã thu hút được rất đông khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ. Gần 1.000 người kéo đến quảng trường xem bộ phim “1+1” (Intouchables).

Rất đông các bạn trẻ có mặt từ sớm để xem phim.

Rất đông các bạn trẻ có mặt từ sớm để xem phim.

Trong tiết trời đêm Đà Lạt, nhiệt độ lạnh tới 12 độ C nhưng không làm giảm được sức nóng của đám đông khán giả nơi đây. Không khí nhộn nhịp hơn bởi sự hào hứng tham gia của các bạn trẻ. Hầu hết họ đều là sinh viên của các trường Đại học Đà Lạt, trường Cao đẳng Sư phạm, trường Kinh tế Kỹ thuật, trường Đại học Yersin…

Những khuôn mặt háo hức khi được xem những bộ phim Pháp trên màn ảnh rộng, những tràng cười sảng khoái của khán giả như tái hiện lại thời kỳ phát triển rực rỡ của những đội chiếu bóng lưu động mang phim đi chiếu phục vụ bà con trước đây.

Khán giả Tô Quốc Anh - một sinh viên ở Đà Lạt chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi cũng từng được xem chiếu phim lưu động, xem phim đen trắng. Hôm nay, lại được xem cùng bạn bè thế này cảm giác rất thích thú. Ở thành phố này, người dân ít được tiếp cận với phim Pháp, ít có cơ hội được xem phim màn ảnh rộng nên mặc dù trời lạnh mọi người vẫn rất hào hứng”.

Bạn Trịnh Phương Mai (sinh viên trường Đại học Yersin), một trong rất nhiều khán giả ngồi lại xem đến hết ca chiếu thứ hai cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy máy chiếu phim nhựa. Được xem phim ngoài trời rất thích. Cả hai bộ phim đều rất thú vị, hài hước”.

Ngày 10/12, chiếc xe chở phim lưu động tiếp tục mang phim tới chiếu tại trường Đại học Đà Lạt, trường Đại học lâu đời nhất nơi đây. Không khí trong hội trường 600 chỗ ngồi chật kín khán giả cũng hào hứng không kém.

Rất nhiều những tiếng vỗ tay, những tiếng cười dành cho hai bộ phim “Dối trá ngọt ngào” và “Người nghệ sĩ” - hai bộ phim thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn tính giải trí.

Rất đông các bạn trẻ có mặt từ sớm để xem phim.

Phim được thay liên tục qua 2 máy chiếu, vì là phim nhựa nên một bộ phim sẽ có rất nhiều băng, người quản lý sẽ phải liên tục kiểm tra để thay băng, kịp cho khán giả được xem phim liền mạch.

Bạn Phùng Quang Minh (sinh viên trường Đại học Đà Lạt) người xem tất cả các buổi chiếu đã phải thốt lên: “Không ngờ có nhiều phim Pháp hay như vậy, rất phù hợp với lứa tuổi chúng em. Hi vọng sẽ có nhiều chương trình chiếu phim như vậy được thực hiện trong nhà trường”.

Hai đêm chiếu, 4 bộ phim với hơn 2.000 lượt xem đã chứng tỏ được sức nóng của những bộ phim Pháp tại thành phố xinh đẹp này. Đợt chiếu phim Pháp lưu động đã khép lại, nhưng dư âm của nó cùng tuần lễ Pháp tại Đà Lạt chắc hẳn sẽ còn đọng lại trong tâm trí người dân nơi đây.

B. Ngọc