Bình Định:

"Chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng, nhìn xa xăm như đang trông mong"

Doãn Công

(Dân trí) - "Khi còn khỏe mạnh, chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng nhà, nhìn xa xăm về phía chân trời như đang trông mong vào một điều gì rồi đến tối mịt mới vào nhà", bà Trần Thị Sáu bùi ngùi.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), tuổi trẻ Bình Định ra quân làm nhiều việc làm thiết thực và nhân văn để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Bữa cơm yêu thương

Đã thành truyền thống, vào tháng 7, tháng tri ân, tuổi trẻ Bình Định đã dành những tình cảm, hành động thiết thực để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng, nhìn xa xăm như đang trông mong - 1

Tỉnh đoàn Bình Định thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tây Sơn (Ảnh: Tỉnh đoàn).

Theo Tỉnh đoàn Bình Định, trong đợt ra quân "Hành trình tri ân", các cơ sở Đoàn trong tỉnh huy động các nguồn lực sửa chữa 30 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với các gia đình chính sách; tổ chức 80 "Bữa cơm yêu thương", các bạn ĐVTN tham gia sửa chữa lại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Những ngày tháng 7 này, nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Được (95 tuổi, ở thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) lại rộn tiếng cười của các bạn ĐVTN, học sinh xã Tây Thuận đến thăm, trang trí lại nhà cửa, tặng quà và còn tổ chức "bữa cơm yêu thương".

Theo bà Trần Thị Sáu (con gái út mẹ Được), mẹ Được có chồng và 3 người con đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhiều năm nay, do tuổi cao sức yếu mẹ Được không thể đi lại nên mọi sinh hoạt, chăm sóc đều một tay bà lo.

"Khi mẹ Được còn khỏe mạnh, chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng nhà, nhìn xa xăm về phía chân trời như trông mong vào một điều gì rồi đến tối mịt mới vào nhà", bà Sáu bùi ngùi.

Chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng, nhìn xa xăm như đang trông mong - 2

Đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa nhà giúp người có công với cách mạng tại huyện Tây Sơn (Ảnh: Tỉnh đoàn Bình Định).

Bà Sáu chia sẻ thêm nhiều năm qua, vào những ngày lễ, tết, các cháu ĐVTN, học sinh thường xuyên lui tới thăm hỏi, tặng quà mẹ tôi và giúp tôi dọn dẹp nhà cửa rồi vui vẻ nấu ăn và quây quần bên bữa cơm, khiến tôi và mẹ cảm thấy rất vui, hạnh phúc.

Đến thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Cẩm (93 tuổi, thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh), các bạn ĐVTN giúp quét dọn, trang trí lại bàn thờ liệt sĩ, nhà cửa và tặng quà động viên mẹ Cẩm.

Tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ

Nằm trong chuỗi hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai các hoạt động tri ân. Nổi bật như Huyện đoàn Phù Cát đã tổ chức khám, phát thuốc và tặng quà, cắt tóc cho người có công, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Tỉnh đoàn cũng huy động ĐVTN tại xã Bình Tân (huyện Tây Sơn) chung tay giúp tu sửa, lợp lại la-phông, tráng lại nền xi măng ngôi nhà cho hộ ông Văn Bích (77 tuổi, ở xóm 8, thôn An Chánh, xã Tây Bình) - gia đình chính sách đang thờ cúng liệt sĩ…

Chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng, nhìn xa xăm như đang trông mong - 3

Tỉnh đoàn Bình Định thăm, tặng quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Cẩm (Ảnh: Tỉnh đoàn).

Tham gia chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Xã đoàn Tây Thuận tổ chức, bạn Phạm Thị Thu Ánh - đoàn viên Chi đoàn thôn Tiên Thuận, chia sẻ: "Tham gia vào những hoạt động ý nghĩa này, càng giúp tôi thấu hiểu và đồng cảm hơn với nỗi đau thể xác và tinh thần do chiến tranh để lại cho những người còn sống".

Cùng với hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tỉnh đoàn Bình Định huy động hàng ngàn ĐVTN, học sinh tổ chức dọn vệ sinh tường rào, cổng ngõ, cọ rửa, lau dọn các bia mộ liệt sĩ, trồng lại hoa; đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại 106 nghĩa trang, bia, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh vào tối 24/7 vừa qua.

Theo Bí thư Đoàn phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) Hồ Ngọc Thạch, đều đặn mỗi tháng hay các dịp lễ, tết, ĐVTN phường đều tập trung đến khu di tích lịch sử mộ liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng quét dọn, vệ sinh xung quanh khuôn viên di tích.

Anh Thạch cho rằng, bảo vệ và chăm sóc phần mộ liệt sĩ là tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Chiều nào mẹ cũng ra đứng trước cổng, nhìn xa xăm như đang trông mong - 4

Tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài tưởng niệm trên địa bàn tỉnh Bình Định đều được các bạn ĐVTN, học sinh quét dọn, vệ sinh xung quanh rồi tổ chức dâng hương (Ảnh: Tỉnh đoàn).

Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Hà Duy Trung cho hay, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, người có công bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ tỉnh Bình Định đã và đang góp một phần không nhỏ, cùng cộng đồng chia sẻ những khó khăn, mất mát, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh cho hòa bình, độc lập. Mỗi hành động dù nhỏ nhất đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh nhà trước những hy sinh, đóng góp vô cùng to lớn của các mẹ, các anh, các chị.