Nữ y tá đỡ đẻ cho người phụ nữ, cứu sống em bé sinh non ngay trên máy bay

Hạ Di

(Dân trí) - Trên chuyến bay đến Bắc Kinh (Trung Quốc), một người phụ nữ chuyển dạ, sinh non đã được cấp cứu thành công nhờ nữ y tá Chen Shanshan.

Mới đây, đài truyền hình tại Trung Quốc vừa đưa tin một người phụ nữ chỉ mới mang thai 25 tuần đã đột ngột chuyển dạ ngay trên chuyến bay của hãng hàng không Southern Airlines.

Nữ y tá đỡ đẻ cho người phụ nữ, cứu sống em bé sinh non ngay trên máy bay - 1

Y tá Chen, người cứu sống em bé sinh non ngay trên máy bay (Ảnh: SCMP).

Cụ thể, sự việc xảy ra vào ngày 3/8, khi máy bay di chuyển từ tỉnh Hải Nam đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Thai phụ đi cùng con gái đến thăm chồng của mình ở Bắc Kinh.

Khi máy bay đang di chuyển, thai phụ bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay tại nhà vệ sinh của máy bay. Các tiếp viên hàng không đã phát loa thông báo tìm bác sĩ, y tá hoặc nhân viên y tế để hỗ trợ người phụ nữ.

Lúc này, Chen Shanshan, một y tá làm việc tại khoa sơ sinh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam, đã nhanh chóng lên tiếng. Cô chạy đến bên cạnh người phụ nữ sinh con, bế đứa bé vẫn còn nằm trong bọc ối.

Với sự hỗ trợ của hai bác sĩ có mặt trên chuyến bay, cô đã đeo găng tay, xé bọc ối để em bé có thể thở. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn không khóc, không thở, cơ thể thì nhợt nhạt và mạch cũng không đập.

"Sinh mạng yếu ớt này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Mỗi giây đều vô cùng quan trọng", Chen vừa nói vừa thực hiện hô hấp nhân tạo khẩn cấp cho em bé.

Cô đã yêu cầu phi hành đoàn mang theo một túi nước ấm đến để giữ nhiệt cho đứa trẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh non. Nếu không may xảy ra sơ suất, bé sơ sinh có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng máu, thậm chí tử vong.

Nữ y tá đỡ đẻ cho người phụ nữ, cứu sống em bé sinh non ngay trên máy bay - 2

Y tá Chen làm việc tại bệnh viện ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Sau một hồi nỗ lực, Chen và các bác sĩ cũng thở phào khi nhịp tim của em bé đã ổn định.

Phi công của máy bay cũng đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Khi xuống máy bay, y tá Chen vẫn liên tục sơ cứu suốt 90 phút cho đến khi em bé được đưa đến bệnh viện.

Cô nói: "Chỉ đến khi nhìn thấy em bé được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra tay mình đã tê cứng".

Được biết, em bé sơ sinh chỉ nặng 820gr và đã tăng được 50gr trong 2 tuần nằm viện.

Theo www.scmp.com