1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người thân tự hào được đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô

Hải An

(Dân trí) - Tại Lễ gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu toàn quốc sáng 25/7, nhiều người thân của các mẹ đã phấn khởi, tự hào khi được cùng đồng hành về Thủ đô dự lễ.

Ấn tượng bởi sự chu đáo

Theo ông Trần Minh Châu, con trai của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hoa (88 tuổi, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), mẹ Hoa đã về Thủ đô 4 lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu mẹ được về Hà Nội dự chương trình gặp mặt lớn như vậy.

“Lúc biết tin mẹ phấn khởi lắm. Mẹ dặn đi dặn lại các con chuẩn bị cho mẹ những bộ quần áo tươm tất nhất, đẹp nhất. Cứ ít ngày, mẹ lại hỏi đã đến ngày ra Thủ đô chưa”, ông Châu kể.

Người thân tự hào được đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô - 1

Ông Trần Minh Châu dõi theo bóng mẹ ở Lễ gặp mặt sáng 25/7 (Ảnh Toàn Vũ)

Ấn tượng với công tác tổ chức, ông Châu cho biết: “Đi đến đâu, các mẹ cũng được đón tiếp, hỗ trợ ân cần, tận tình. Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã trực tiếp gặp mặt hỏi thăm, mời cơm thân mật và tặng quà cho mẹ”.

Do tuổi mẹ đã cao, đường ra Hà Nội lại xa, nên lúc đầu gia đình rất lo lắng sức khỏe của mẹ.

‘Tuy nhiên, thật mừng là mẹ khỏe và rất hào hứng tham gia các sự kiện của chương trình gặp mặt”, ông Châu phấn khởi nói.

Kỷ niệm đáng nhớ

Có chung niềm phấn khởi và tự hào, chị Đặng Thị Thu Hà - cháu dâu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Tỵ (96 tuổi, Đông Anh, Hà Nội), chia sẻ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

“Tôi nghĩ rằng, để tổ chức chương trình gặp mặt lớn, hội tụ 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đòi hỏi sự chuẩn bị rất bài bản, quy mô. Tuy nhiên Ban tổ chức đã thực hiện rất chu đáo”, chị Hà nói.

Người thân tự hào được đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô - 2

Chị Đặng Thị Thu Hà dìu mẹ VNAH Đặng Thị Tỵ sau khi chương trình kết thúc (Ảnh: Hải An)

Chị Hà kể, do tuổi cao, sức yếu, mẹ Đặng Thị Tỵ không thể tham gia đầy đủ lịch trình trong chương trình tri ân trong ngày 24/7. Nhưng xem báo chí đưa tin các hoạt động gặp mặt, cụ rất phấn khởi, mong chờ để được tham dự Lễ gặp mặt chính thức hôm 25/7.

Chính vì vậy, sáng nay, cụ đã thức dậy từ sớm thay bộ áo dài truyền thống chờ xe của ban tổ chức đến đón.

Chị Hà chia sẻ thêm, suốt chương trình gặp mặt, cụ dõi theo rất chăm chú. Nhiều lần tôi hỏi, “cụ có mệt không?”. Cụ cười lắc đầu: “Mệt ít, phấn khởi và tự hào nhiều”.

Được vinh dự tháp từng bà nội chồng về dự chương trình gặp mặt Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chị Hà cũng cho rằng đó là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Trân trọng giá trị của hòa bình

Với chị Vũ Thị Hương, con gái của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc (83, TP Hạ Long, Quảng Ninh), chuyến đi về Hà Nội lần này cũng là dịp gợi lại nhiều kỷ niệm.

“Hai anh mất khi tôi mới lẫm chẫm biết đi. Nghe mẹ kể lại rằng trước lúc lên đường nhập ngũ, anh còn đi mua cho tôi đôi dép. Anh dặn tôi ở nhà ngoan, hay ăn chóng lớn. Anh đi rồi sớm trở về, tôi xúc động lắm”, chị Hương xúc động nói.

Mẹ Nguyễn Thị Thuộc có 6 người con, trong đó có 2 con là liệt sĩ.

Người thân tự hào được đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng về Thủ đô - 3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thuộc cùng con gái là chị Vũ Thị Hương chụp ảnh lưu niệm tại Lễ gặp mặt (Ảnh: Hải An)

Chị kể: “Mẹ Thuộc luôn dặn con cháu trong nhà noi gương các anh, sống đoàn kết, thương yêu nhau. Phấn đấu, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội”.

Chị Hương bày tỏ: “Thế hệ chúng tôi lớn lên khi đất nước đã sạch bóng quân thù. Thế nên tôi càng trân trọng, biết ơn sự hy sinh của các anh, thêm tự hào về người mẹ của mình. Đồng thời cảm thấy thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất đất nước ngày hôm nay”.