1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Người đàn ông hơn 30 năm làm đồ chơi Tết Trung thu

Ngô Linh

(Dân trí) - Hơn 30 năm gắn bó với nghề chế tác lân, sư, rồng, ông Vàng, 54 tuổi, ở Quảng Nam, hạnh phúc nhất khi thấy nụ cười trẻ thơ mỗi mùa Tết trung thu.

Mùa Tết Trung thu, ông Mai Vàng (54 tuổi, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) tất bật làm đồ chơi để bán cho trẻ nhỏ.

Người đàn ông hơn 30 năm làm đồ chơi Tết Trung thu - 1

Các công đoạn đều được ông tỉ mẩn từng chút một để tạo ra một đầu lân độc đáo, mang dấu ấn riêng (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Vàng kể từ khi còn là cậu học trò 9-10 tuổi, ông đã mê làm lân, sư, rồng, bởi khi nhìn vào sừng hay mắt con lân, ông cảm nhận được sự mạnh mẽ cũng như điềm may mắn.

Mỗi dịp Tết Trung thu, ông lấy tre sau nhà chẻ mỏng, học cách đan sườn lên rồi tập tành dán mặt, tô vẽ và hoàn thiện đầu lân theo ý tưởng. Tiếng lành vang xa, nhiều người tìm đến đặt lân do ông tự tay làm ra, từ khi ông còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mải mê theo nghề, mỗi kỳ nghỉ hè, ông lặn lội đến Hội An, vào TPHCM để học hỏi thêm kinh nghiệm và kỹ thuật chế tác của những nghệ nhân lâu năm. Đến khi tốt nghiệp phổ thông, ông quyết định khởi nghiệp với đam mê chế tác lân - sư  - rồng.

Người đàn ông hơn 30 năm làm đồ chơi Tết Trung thu - 2

Ông Vàng mê làm lân - sư - rồng từ thưở còn là học trò (Ảnh: Ngô Linh).

Năm 1995, ông quyết định phát triển cơ sở sản xuất lân - sư - rồng Mai Vàng, đồng thời thành lập nên đội Mai Vàng Song Lân Hội. Cơ sở của ông Vàng ngày càng nổi tiếng trong vùng.

"Tôi luôn tự sáng tạo, lên ý tưởng trong đầu và luôn tự nhủ sản phẩm mình làm ra phải có sự khác biệt, có điểm nhấn ấn tượng để khách hàng nhìn vào thì biết ngay là sản phẩm của Mai Vàng", ông bộc bạch "bí kíp" giúp lân, sư, rồng của ông hút khách.

Cơ sở làm lân Mai Vàng sản xuất quanh năm, nhưng một tháng trước Tết Trung thu là tất bật nhất. Đợt này, cơ sở xuất bán hơn 15.000 đầu lân lớn, nhỏ. Trong đó, lân nhỏ có giá 70.000-80.000 đồng/bộ, lân lớn có giá 500.000-1.400.000 đồng/bộ tùy nhu cầu, có lân đặc biệt được đặt chế tác với giá 20 triệu đồng/bộ.

Người đàn ông hơn 30 năm làm đồ chơi Tết Trung thu - 3

Mùa Tết Trung thu năm nay, cơ sở của ông Vàng bán ra 15.000 đầu lân lớn, nhỏ (Ảnh: Ngô Linh).

Rất nhiều học trò tìm đến ông Vàng để học nghề. Tại đây, các em không chỉ học cách chế tác những con lân mà còn được ông Mai Vàng trả thù lao để sắm sửa cho năm học mới.

"Được tự tay làm ra con lân, em rất vui và háo hức, các công đoạn em đã nắm khá vững, chỉ có vẽ mắt, mặt để tạo nên thần thái cho lân là rất khó", em Dương Hiển Tú (15 tuổi) chia sẻ quá trình học nghề làm lân, sư, rồng.

Ông Vàng chia sẻ ông luôn sẵn sàng truyền nghề cho người trẻ. Theo đuổi niềm đam mê này, ông không chỉ có nguồn thu nhập vật chất mà "lợi nhuận" lớn nhất với ông là niềm hạnh phúc khi thấy nụ cười trẻ thơ mỗi mùa Tết trung thu.

"Bọn trẻ đến đây mua lân, sư, rồng, hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đời, nhờ tôi tư vấn, thiết kế mẫu mã sao cho độc đáo. Mỗi năm tuổi càng lớn, nhưng tôi chưa thấy mình già được, cứ trẻ ra mãi thôi", ông Mai Vàng vui vẻ nói.

Người đàn ông hơn 30 năm làm đồ chơi Tết Trung thu cho trẻ em (Video: Ngô Linh).