Nam bảo vệ trở thành luật sư sau hơn 30 năm vật lộn trong nghèo khó
(Dân trí) - Lớn lên trong nghèo khó, Liu Zheng (quốc tịch Trung Quốc) phải chật vật làm đủ nghề để mưu sinh, theo đuổi giấc mơ thành luật sư.
Liu Zheng (33 tuổi) lớn lên trong một gia đình ở vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bố mẹ anh kiếm sống bằng nghề trồng nho, kiếm tiền nuôi cả gia đình và chăm sóc bà ngoại bệnh liệt giường.

Chàng trai làm đủ nghề để kiếm tiền đi học, theo đuổi ước mơ trở thành luật sư (Ảnh: SCMP).
Gia cảnh nghèo khó, vì thế, suốt thời gian học đại học, Liu đã làm nhiều công việc để tự nuôi sống bản thân. Anh từng phụ việc ở công trường xây dựng, tiệm cắt tóc và làm nhân viên phát tờ rơi.
Tuy nhiên, anh chợt nhận ra không thực sự yêu thích ngành kỹ thuật ô tô mà bản thân đang theo học. Vì thế, lúc ấy, anh quyết tâm sẽ ứng tuyển vào một học viện đào tạo luật sư nổi tiếng ở Trung Quốc.
Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật ô tô vào năm 2015, Liu xin làm bảo vệ tại Đại học Bắc Kinh với mức lương 3.000 NDT/tháng (tương đương với hơn 10 triệu đồng).
Vừa làm bảo vệ, Liu vừa dành thời gian để tìm hiểu về ngành luật và xin tài liệu, sách giáo khoa cũ của sinh viên để tự học. Lắm lúc, Liu không khỏi tự ti về công việc bảo vệ mà anh đang làm.
Bởi Liu không được phép bước chân vào thư viện trường. Anh cũng không dám tiếp cận các giáo sư để xin giải đáp thắc mắc vì cảm thấy mình không đủ trình độ.
Để vượt qua mặc cảm, Liu càng quyết tâm học tập, đặt mục tiêu vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư toàn quốc. Năm 2016, anh bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi luật trong khi theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Năm 2021, Liu chuyển từ vị trí bảo vệ sang làm nhân viên lễ tân tại trường luật, phụ trách xử lý bưu kiện, tuần tra an ninh…
Trong thời gian này, anh đã gặp nhiều sinh viên luật. Họ tặng anh sổ tay và cùng Liu thảo luận các chủ đề pháp lý. Các giáo sư trường luật cũng thường xuyên cung cấp cho anh những cuốn sách giáo khoa mới nhất và mời anh tham gia các khóa học kiểm tra chuyên môn.
Mặc dù trượt kỳ thi luật vào năm 2016, nhưng Liu đã thi đỗ vào năm 2022.
Tháng 1, Liu rời Đại học Bắc Kinh. Nhờ lời giới thiệu của một giáo sư, anh có cơ hội làm việc tại Công ty luật Weiheng Bắc Kinh, một trong những công ty luật hàng đầu tại thành phố.
Thời gian đầu, Liu thấy công việc rất khó khăn. Thế nhưng, người cố vấn của anh, luật sư Li Yanna, đã luôn bên cạnh động viên, khen ngợi đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ, khả năng học hỏi và ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của anh.
Liu cho biết công việc của anh hiện đang dần ổn định. Anh cũng thành thạo khả năng xử lý các công việc giấy tờ cơ bản và tư vấn pháp lý.