1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

"Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết"

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Các chợ hoa Tết tại Đà Nẵng đã tưng bừng không khí, tung ra nhiều loại hoa độc đáo, đa dạng. Dù vậy, lượng khách đến mua vẫn ít khiến người bán lo việc khách chơi chờ... hạ giá đêm 30 Tết.

Trong khi nhiều người đã gác lại mọi lo toan để trở về sum vầy, đón năm mới bên gia đình, những người bán hoa, cây cảnh Tết vẫn tất bật mưu sinh xa xứ. 

Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết - 1

Từ 20 tháng Chạp các chủ hoa từ khắp nơi vận chuyển hoa đến Đà Nẵng, cho một mùa làm ăn Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ khoảng 20 tháng Chạp (nhằm ngày 11/1), chủ vựa hoa từ khắp các quận huyện của Đà Nẵng cũng như các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế đã tấp nập vận chuyển hàng đến Đà Nẵng, bắt đầu một mùa vụ Tết.

Những chuyến xe tải chở đầy ắp hoa đủ màu sắc đến các điểm bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số hoa lá dường như tỷ lệ nghịch với lượng người mua, khiến người bán rơi cảnh sốt ruột, lo ngay ngáy.

Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết - 2

Đã 3 ngày trôi qua nhưng anh Nguyễn Văn Tèo vẫn chưa bán được chậu quất nào (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Nguyễn Văn Tèo (quê Quảng Nam) cho hay, năm nay anh có 70 chậu quất mua gom từ Hội An nhưng đến thời điểm hiện tại, lượng tiêu thụ rất chậm nên anh chỉ dám mang ra Đà Nẵng 15 chậu đẹp nhất.

"Thời điểm này năm ngoái, tôi đã bán được đôi chục chậu rồi, nhưng năm nay, đã ở đây 3 ngày trông quất mà chưa bán được chậu mở hàng nào, khách cứ vào hỏi giá rồi lại đi ra", anh Tèo thở dài.

Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết - 3

Anh Trần Văn Tư ngồi uể oải bên khu bán mai vì không khách (Ảnh: Hoài Sơn)

Khuôn mặt uể oải anh Trần Văn Tư (41 tuổi) ngồi buồn thiu bên khu bán hoa mai của mình. Năm nay anh thuê quầy bán hoa tại quảng trường 29/3 với giá 20 triệu đồng. "Ế" khách, số lượng mai tập kết còn y nguyên.

Theo anh Tư, năm nay mai Bình Định, Quảng Ngãi ra hoa không kịp khiến cây xấu, khá khó bán. Ngược lại, mai từ miền nam ra hoa đúng thời điểm, đều, đẹp, được nhiều người ưa chuộng hơn.

"Hầu hết số chậu mai của tôi hiện giờ gần phân nửa vẫn chưa ra búp khiến tôi rất lo lắng. Hy vọng vài ngày tới trời nắng, cây kịp ra hoa, nếu không thì cây mang đi bán lại đưa về", anh Tư nói.

Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết - 4

Anh Nguyễn Xuyên Huy ngồi ngóng khách mua hoa Tết (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Nguyễn Xuyên Huy (24 tuổi) nhập hoa đỗ quyên từ Đà Lạt về để bán từ 20 tháng Chạp âm lịch. Thế nhưng nhiều ngày qua, số lượng hoa bán ra chỉ "đếm trên đầu ngón tay" khiến anh Huy như "ngồi trên đống lửa".

Anh Huy cho hay, những năm trở lại đây, người dân có xu hướng chờ đến gần sát giờ giao thừa mới chịu đi mua hoa, vì khi ấy giá sẽ rẻ hơn.

Mong người chơi hoa đừng cố đợi... 30 Tết - 5

Quất Hội An được bày bán khá nhiều tại chợ hoa nhưng chỉ lác đác người mua (Ảnh: Hoài Sơn).

Đối với cây cảnh hoặc cây mai, các loại bonsai, nếu bán không được năm nay thì có thể mang về chăm sóc, năm sau lại bán tiếp.

"Theo kinh nghiệm, sức mua sẽ tăng lên từ 28 tháng Chạp vì tâm lý đợi cận Tết để mua giá thấp. Chỉ cầu mong bà con đừng chần chừ đến 30 Tết để những người mưu sinh xa nhà như chúng tôi kịp về quê đón năm mới", anh Huy nói.